Thứ sáu, 26/4/2024
Thứ sáu, 12/12/2014, 08:44 (GMT+7)

Tuyển thủ Việt bật khóc khi giấc mơ tan vỡ

Thất bại 2-4 dưới tay Malaysia ở bán kết lượt về hôm qua là cú sốc lớn với các tuyển thủ Việt Nam, bóp nghẹt giấc mơ vào chung kết và vô địch AFF Cup 2014 được nhen nhóm từ bốn trận đấu ấn tượng đầu giải.

Việt Nam vào trận với sự tự tin dâng trào nhờ thắng lợi 2-1 trên sân khách ở lượt đi, nhưng ngay phút thứ ba đã bi dội một gáo nước lạnh, khi Safiq Rahim mở tỷ số cho Malaysia từ chấm phạt đền. Ảnh: Reuters.

Bàn thua quá sớm là một đòn mạnh giáng thẳng vào các tuyển thủ Việt Nam. Nét thất vọng hằn rõ trên gương mặt Phước Tứ - thành viên thế hệ vô địch AFF Cup 2008 và là rường cột của hàng thủ của đội ở giải lần này.

Mọi thứ đột nhiên trở nên tồi tệ với Việt Nam, sau khi Talahan nâng tỷ số lên 2-0 cho Malaysia. Ảnh: Reuters.

Bất chấp quả phạt đền thành công của Công Vinh rút ngắn tỷ số còn 1-2, Việt Nam vẫn bị căng cứng vì hai bàn thua đầu. Hàng thủ liên tiếp mắc sai lầm và khiến thủ môn Nguyên Mạnh vài hai lần vào lưới nhặt bóng trước khi hết hiệp một. Trong ảnh là tình huống Sukhor Adan nâng tỷ số lên 4-1 ở phút 43.

Việt Nam xiết lại đội ngũ và chơi tốt hơn trong hiệp hai, nhưng những cố gắng của họ trôi đi trong vô vọng trước hàng thủ Malaysia chơi kỷ luật. Tất cả những gì Công Vinh và đồng đội làm được chỉ là bàn rút ngắn tỷ số còn 2-4 của chính tiền đạo người Nghệ An.

Tan trận, nỗi thất vọng hiện rõ qua những cái đầu cúi gằm và bước chân nặng nề của các tuyển thủ áo đỏ. Ảnh: Reuters.

Quế Ngọc Hải đổ sụp trên sân và được hai cầu thủ Malaysia kéo đứng dậy an ủi.

HLV Toshiya Miura chết lặng ngoài đường biên. Nhà cầm quân người Nhật sau trận cũng thừa nhận ông bất ngờ khi đội nhà mắc quá nhiều lỗi, nhưng từ chối chỉ trích các học trò, vì "họ đã chịu đủ sự đau khổ vì thất bại này".

Ở tuổi 29, Công Vinh xem AFF Cup 2014 này là giải đấu lớn cuối cùng trong sự nghiệp và khát khao cùng tuyển Việt Nam một lần nữa vô địch sân chơi số một khu vực, như vinh quang mà anh từng đón nhận năm 2008. 

Nhưng thất bại hôm qua đã bóp nghẹt giấc mơ ấy.  Tiền đạo này bật khóc khi vẫy tay chào khán giả trên đường trở lại phòng thay đồ.

Với Quế Ngọc Hải, AFF Cup 2014 là giải đấu lớn đầu tiên trong sự nghiệp của hậu vệ trẻ này. Anh từng chơi rất hay ở bốn trận đầu và góp phần xây đắp giấc mơ vô địch cho đội nhà và các CĐV, nhưng hôm qua Ngọc Hải cũng mắc lỗi. Những giọt nước mắt tuôn trào trên gương mặt hậu vệ này khi anh cùng đồng đội rời sân.

Giấc mơ vô địch AFF Cup 2014 khép lại với tuyển Việt Nam sau thảm bại trên sân nhà hôm qua.

Lâm Thỏa