Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ bảy, 27/1/2018, 21:46 (GMT+7)

Trận khổ chiến dưới mưa tuyết của U23 Việt Nam

Lần đầu tiên Quang Hải và các đồng đội phải chơi bóng dưới mưa tuyết dày đặc, ảnh hưởng không nhỏ đến tầm nhìn và kỹ thuật trong trận chung kết U23 châu Á với Uzbekistan.

Nhiệt độ tại Thường Châu trước giờ bóng lăn vào khoảng -3 độ C. Tuyết rơi dày đặc. Mặt sân nơi diễn ra trận chung kết Việt Nam - Uzbekistan được bao phủ một lớp tuyết dày. Phải đến sát giờ thi đấu, ban tổ chức sân cũng như AFC mới quyết định, giữ nguyên lịch thi đấu trận chung kết U23 châu Á như dự kiến.

Ban tổ chức sân Thường Châu dọn tuyết trên mặt sân cho cầu thủ khởi động. Lần đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu, các học trò của Park Hang-seo chơi bóng dưới điều kiện lạ lẫm, mặt sân trắng xóa, bóng màu vàng, còn các vạch kẻ sân chỉ được phân biệt nhờ dọn sạch tuyết.

CĐV khắp nơi tại châu Á cho rằng Việt Nam gặp bất lợi lớn với điều kiện thi đấu này, do chưa từng trải nghiệm lần nào như Uzbekistan. Suốt 90 phút thi đấu chính thức và hai hiệp phụ, đại diện Trung Á đã chứng tỏ nhận định ấy là chuẩn xác khi họ vẫn giữ được lối chơi phối hợp nhóm và những pha đi bóng kỹ thuật.

Uzbekistan có bàn mở tỷ số ngay phút thứ tám. Xuất phát từ tình huống phạt góc, Rustamjon Ashurmatov dứt điểm từ cự ly gần. Bóng đi vào giữa khung thành, nhưng thủ môn Tiến Dũng không quan sát thấy vì bị khuất tầm nhìn và tuyết rơi dày.

Sau khoảng 15 phút đầu trận bị ép sân, Việt Nam bắt đầu lấy lại thế trận từ nửa cuối hiệp hai. Các học trò của Park Hang-seo bắt đầu quen dần với tầm nhìn bị hạn chế, và có những đợt tấn công sắc nét. 

Phút 41, Công Phượng nỗ lực đi bóng, buộc hậu vệ Uzbekistan truy cản trái phép ở ngay trước vòng cấm. Việt Nam được hưởng quả phạt trực tiếp. Đây được xem là cơ hội tốt cho Việt Nam, khi thời gian gần trôi vào cuối hiệp một và đội bóng áo đỏ gặp bất lợi về thời tiết.

Quang Hải không phụ lòng đồng đội. thực hiện cú cứa lòng tuyệt đẹp bằng chân trái, đưa bóng găm vào góc cao khung thành thủ môn của Uzbekistan để gỡ hòa 1-1. Đây là pha lập công thứ năm của chân sút CLB Hà Nội ở vòng chung kết U23 châu Á 2018.

Việt Nam lần thứ ba liên tiếp bị đặt vào thế rượt đuổi, và đều xuất sắc vượt qua. Hai lần trước, thầy trò Park Hang-seo bị Iraq dẫn 1-2 và Qatar dẫn 0-1. Với pha lập công của Quang Hải vào lưới Uzbekistan, nhiều người hâm mộ Việt Nam đã nghĩ đến kết thúc có hậu cho câu chuyện cổ tích mà đội bóng áo đỏ viết nên trên đất Trung Quốc.

Pha làm bàn của Quang Hải cho thấy tinh thần chiến đấu phi thường của Việt Nam. Cựu danh thủ Đặng Phương Nam nhận định: "Cầu thủ Việt Nam chưa từng nhìn thấy chứ chưa nói đến chuyện đá bóng trên sân tuyết. Trong điều kiện khắc nghiệt như vậy, các học trò của HLV Park Hang-seo vẫn chơi tốt như các trận trước, phối hợp ăn ý thì quả là quá giỏi"

Hiệp hai trận đấu bắt đầu chậm hơn nửa giờ để ban tổ chức sân dọn tuyết. Uzbekistan thậm chí phải đổi áo đấu sang màu xanh cho dễ phân biệt. Theo dự báo thời tiết, tuyết sẽ ngừng rơi vào khoảng 16h, giờ Hà Nội. Vì thế, mặt sân trong hiệp hai đã tốt hơn 45 phút đầu tiên rất nhiều.

Uzbekistan vẫn chiếm thế chủ động nhưng không ghi được bàn nào trong thời gian thi đấu chính thức. Việt Nam suýt làm nên chuyện ở hiệp phụ thứ nhất, với pha đánh đầu cận thành của Đức Chinh. Những tưởng hai đội sẽ phải giải quyết thắng thua bằng loạt sút luân lưu, cầu thủ vào thay người Andrey Sidorov ghi bàn quyết định ở phút áp chót 119, một phút sau khi vào sân.

Việt Nam thua chung kết U23 châu Á một cách đáng tiếc. Dù vậy, giải đấu đầu năm 2018 vẫn là thành công lớn với thầy trò Park Hang-seo nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung. Đây được xem là cú hích mạnh mẽ để Việt Nam hướng đến AFF Cup 2018 và ASIAD 18, sẽ khởi tranh vào tháng 8/2018.

Việt Nam 1-2 Uzbekistan
 
 

 

Ảnh: AFC.