Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ ba, 3/7/2012, 11:29 (GMT+7)

Balotelli - ngôi sao để lại nhiều cảm xúc nhất ở Euro 2012

Thổn thức khóc sau trận chung kết, ghi bàn tuyệt đẹp vào lưới đội tuyển Đức, bỏ lỡ cơ hội một cách ngớ ngẩn trong trận gặp Tây Ban Nha ở vòng bảng... tiền đạo 21 tuổi đã đưa giới hâm mộ trải qua nhiều thái cực cảm xúc ở giải vô địch châu Âu.

Balotelli giúp Italy đến rất gần chiếc Cup vô địch châu Âu 2012 trước khi thua Tây Ban Nha.

Thất bại 0-4 trong trận chung kết khiến chàng trai 21 tuổi khóc ngon lành như một đứa trẻ.

HLV Prandelli giúp học trò nguôi ngoai.

Balotelli rầu rĩ khi được các cầu thủ Tây Ban Nha an ủi.

Balotelli là mẫu cầu thủ bản năng. Các đồng đội luôn lo lắng về việc anh lỡ lời sau khi ghi bàn.

Kiểu chia vui có một không hai: cởi áo khoe cơ bắp như một VĐV thể hình sau khi ghi bàn vào lưới đội tuyển Đức.

Balotelli giải thích rằng anh khoe cơ bắp để dọa đối thủ.

Cha mẹ nuôi của Balotelli - ông Francesco và bà Silvia trên khán đài Euro. Những vấn đề về sức khỏe của Balotelli và điều kiện sống thiếu thốn của gia đình đã khiến cha mẹ đẻ gốc Ghana phải cầu viện sự trợ giúp của các tổ chức xã hội khi anh 3 tuổi. Ông bà Francesco - Silvia nhận nuôi và hướng Balotelli đến sự nghiệp bóng đá.

Balotelli rất yêu động vật.

Trên sân cỏ Euro, tiền đạo 21 tuổi không ngần ngại thể hiện cảm xúc.

Balotelli đã ghi được 3 bàn thắng rất đẹp vào lưới Ireland và Đức tại Euro.

Khi đá trượt, Balotelli không ngần ngại trút giận vào cột dọc khung thành đội tuyển Anh trong trận tứ kết.

Nguồn gốc da màu thường khiến Balotelli trở thành mục tiêu của nạn phân biệt chủng tộc. Tờ Gazzetta dello Sports đã phải xin lỗi sau khi vẽ anh thành một con khỉ sau trận Italy - Anh.

Trong trận ra quân ở Euro, Balotelli gây thất vọng lớn với thái độ thi đấu ngạo nghễ. Hậu quả là một tình huống bỏ lỡ ngớ ngẩn khi anh bị Sergio Ramos chạy về phá bóng ngay trong chân.