Thứ năm, 18/4/2024
Thứ hai, 18/6/2012, 17:00 (GMT+7)

'Cơn lốc da cam' qua những nốt thăng trầm

Năm 1988, đội tuyển Hà Lan lên đến đỉnh cao là chức vô địch Euro tại Đức. Tròn 24 năm sau, "cơn lốc" trở thành gió thoảng khi chịu 3 thất bại ở vòng bảng Euro 2012.

Hà Lan nổi lên từ World Cup 1974. Thế hệ Johan Cruyff năm đó vào chung kết và chỉ chịu thua chủ nhà Đức với tỷ số 1-2.

Phải chờ đến 14 năm sau thì Hà Lan mới có danh hiệu lớn đầu tiên trong lịch sử - chức vô địch Euro 1988.

Năm 1992, cơn lốc dừng bước ở bán kết Euro trước Đan Mạch dù vẫn có Marco Van Basten trong đội hình.

Hà Lan không thể cản bước Romario và đồng đội ở tuyển Brazil khi gặp nhau ở vòng tứ kết World Cup 1994.

Năm 1998, Hà Lan lại tái ngội Brazil ở World Cup. Chiến thắng trên chấm 11m đã đưa các vũ công samba vào chung kết, còn cơn lốc một lần nữa lỗi hẹn.

Thất bại lớn nhất của Hà Lan hơn một thập kỷ qua là trận thua Italy trên chấm 11m ở bán kết Euro 2000 tại sân nhà.

Euro 2000 cũng là thời điểm khởi đầu cho sự đi xuống của thế hệ cũ. Những cầu thủ mới như Van Nistelrooy đã không thể đưa đội tuyển vượt qua vòng loại World Cup 2002.

Hà Lan đánh dấu sự trở lại bằng thành tích vào bán kết Euro 2004 trước khi thua Bồ Đào Nha.

Năm 2006, Hà Lan tái ngộ Bồ Đào Nha ở World Cup. Một lần nữa "cơn lốc" phải chịu thất bại dù được đánh giá cao hơn.

Euro 2008 là thời điểm thăng hoa của một thế hệ mới. Những Robben, Sneijder, Van Persie toàn thắng 3 trận vòng bảng trước Pháp, Italy và Romania.

Khi gặp HLV cũ Guus Hiddink và đội tuyển Nga ở tứ kết Euro 2008, Hà Lan bất ngờ dừng bước với tỷ số 1-3.

Thất bại ở Euro đã không làm nản chí thế hệ vàng mới. 2 năm sau, họ tiến đến rất gần chức vô địch World Cup 2010.

Giống World Cup 1974, Hà Lan một lần nữa lỗi hẹn với đấu trường đỉnh cao.

Chiến thắng 1-0 trước cơn lốc đã giúp đội tuyển Tây Ban Nha đăng quang lần đầu tiên.

Robben bỏ lỡ một cơ hội quý giá trong trận chung kết World Cup 2010.

Euro 2012 có lẽ là thời điểm kết thúc với thế hệ Robben, Sneijder. Họ thua cả 3 trận vòng bảng trước Đan Mạch, Đức và Bồ Đào Nha.

Giới hâm mộ cơn lốc sẽ phải chờ một thời gian nữa để thế hệ mới đưa đội tuyển trở lại đỉnh cao.