Thứ bảy, 11/5/2024
Thứ hai, 8/9/2014, 11:03 (GMT+7)

Bà bầu tám tháng chờ từ 4h sáng mua vé xem U19 Việt Nam

Dù đang mang bầu, Kiều Diễm vẫn dậy sớm, cùng chồng đi từ Sơn Tây về Hà Nội xếp hàng ở trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) từ 4h sáng để mua vé.

Nguyễn Thị Kiều Diễm 21 tuổi, đang mang bầu tháng thứ tám. Từ 4h sáng cô cùng chồng đã xếp hàng trước cửa Liên đoàn bóng đá Việt Nam để chờ mua vé. 

Diễm đi cùng chồng để có thêm suất mua. Bà bầu này cho biết cô yêu U19 Việt Nam vì lối đá đẹp, cống hiến và trong sạch (xem video). 

Người hâm mộ xếp hàng dài hàng trăm mét chờ mua vé xem U19 Việt Nam thi đấu.

Mệt mỏi, nhưng không ai buông lời ca thán. Họ chỉ hy vọng vẫn còn vé khi đến lượt vào mua (xem video).

Một thanh niên bị bảo vệ mời ra ngoài khi cố tình chen ngang vào hàng.

Cụ Trần Lực, 79 tuổi, xếp hàng từ 7h sáng để mua vé.

Các cụ già vừa đứng chờ mua vé, vừa hào hứng kể về trận đấu mà U19 Việt Nam thắng U19 Australia nhờ bàn thắng đẹp của Công Phượng.

Các thương binh được Ban tổ chức ưu tiên xếp hàng mua vé. 

Bác Vũ Bá Khương (59 tuổi) thương binh Quảng Nam - Đà Nẵng mua vé cả ba trận, bác được ưu tiên vào mua vé trước.

Giá vé của ban tổ đưa ra có ba mệnh giá, 40.000 đồng, 70.000 đồng và 100.000 đồng. Mỗi CĐV được mua tối đa 12 vé, gồm bốn vé trận U19 Việt Nam - U19 Nhật Bản, bốn vé bán kết và bốn vé chung kết.

Anh Phạm Tuấn Hải sung sướng với những chiếc vé cầm trên tay. Để trở thành một trong những người đầu tiên mua được vé, anh đã xếp hàng từ 1h sáng.

Lâm Thỏa - Giang Huy