Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ tư, 25/3/2015, 12:51 (GMT+7)

HLV Miura 'chào thua' cầu thủ Olympic

Nhìn các cầu thủ Olympic tập luyện không như mong đợi, ông thầy người Nhật Bản chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Sáng nay 25/3, đội Olympic Việt Nam có buổi tập lúc 10h tại sân tập 3K, thuộc bang Selangor, Malaysia. Trong những ngày ở Việt Nam, HLV Miura ít cho các cầu thủ tập sáng nhưng tại Malaysia, ông đã thay đổi thời gian tập, chủ yếu tập vào buổi sáng.

Trong buổi tập này, ông cho các cầu thủ luyện các bài tấn công, dứt điểm đa dạng từ nhiều phía. Các hướng tấn công được triển khai tập trung từ hai cánh với các quả tạt tầm thấp để tiền đạo, tiền vệ băng lên dứt điểm.

Ông thầy người Nhật liên tục la hét các cầu thủ phải thực hiện nhanh, một chạm và chỉnh "thước ngắm" thật tốt.

Tuy nhiên, trong một số pha bóng, các cầu thủ chưa thực hiện được như ý đồ, Miura cởi phăng chiếc mũ đội trên đầu như một cách phản ứng đầy thất vọng.

Phản ứng của ông thầy cũng khiến các học trò không biết nói gì hơn ngoài việc đứng nhìn trong sợ hãi. 

Các cầu thủ dù đã trải qua một tháng làm việc cùng ông Miura nhưng có vẻ như họ chưa thấu hiểu hết những gì ông truyền đạt trong các buổi tập.

Sau bài tập đối kháng và dứt điểm là đến bài tập đá phạt góc và các quả đá phạt từ hai cánh.

Ông Miura hầu như không bao giờ đứng yên mà luôn đốc thúc, la hét các cầu thủ.

Các quả đá phạt góc hay đá phạt từ ngoài cánh thường được thực hiện bởi tiền đạo Công Phượng và tiền vệ Huy Toàn.

Cuối buổi tập, Công Phượng và trung vệ Mạnh Hùng được ông chỉ thêm về các quả đá phạt ở ngoài rìa vòng cấm.

Do thời gian tập luyện kéo dài nên nhiều cầu thủ sau buổi tập phải chườm đá ở cổ chân, đầu gối để tránh bị đau cơ.


Ngày mai 26/3, đội sẽ có buổi tập làm quen sân Shah Alam từ 19h-20h giờ địa phương.

Đức Đồng (từ Malayisa)