Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ tư, 17/4/2013, 14:24 (GMT+7)

Phong cách thời trang tệ hại ở Masters 2013

Có golf thủ chọn cả cây xanh lòe loẹt, trong khi người khác lại khiến mình già hơn tuổi với kiểu trang phục quá trầm.

Điểm duy nhất làm xấu vẻ ngoài của Marc Leishman là những trang trí không ăn nhập ở ống tay và đường viền của áo.

Nếu mặc quân đen hoặc trắng, Brian Gay trông sẽ khỏe khoắn và ra dáng hơn nhiều.

John Peterson cũng thuộc diện tương tự Gay.

Rickie Fowler biến mình thành cây chuối non. Anh hẳn sẽ đẹp hơn nếu quần hoặc áo là màu trắng.

Henrik Stenson cần một chiếc quần màu xanh đậm như ở vai áo.

Trevor Immelman cũng thích diện quần xanh lá cây, nhưng xem ra nó không mấy phù hợp với nhà cựu vô địch Masters. 

Ryo Ishikawa có hình thể gọn gàng và chiếc quần dài cũng khá hợp với dáng anh nhưng những họa tiết trên áo khiến golf thủ Nhật Bản già đi hàng chục tuổi.

Trong thời trang, màu hồng và đỏ hiếm khi được cùng phối cùng nhau. Kiểu trang phục của Ishikawa xem ra hợp với Lễ Tình Nhân hơn là đi thi đấu. 

Y.E. Yang sẽ ổn hơn nếu mặc một chiếc polo đơn màu đen hoặc trắng, thay vì vằn vện như thế này. 

Kiểu trang phục của Alan Dunbar đơn giản là không thể nhìn được. 

Lee Westwood tự làm mình già đi nhiều với chiếc áo nâu không hợp với chiếc quần có vẻ thùng thình.

Kiểu phối đồ có phần "lộn xộn" của Hiroyuki Fujita.

Nếu lỗi của các golf thủ khác đa phần nằm ở quần hoặc áo, Jasson Dufner lại làm xấu mình bằng chiếc giày màu đỏ - trắng. Nó rất không hợp khi quần của anh màu đen.