Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ hai, 30/6/2008, 08:58 (GMT+7)

Tây Ban Nha viên mãn trên đỉnh châu Âu

44 năm mòn mỏi đợi chờ danh hiệu của xứ sở đấu bò đã kết thúc khi thày trò HLV Aragones hạ Đức để trở thành quán quân Euro 2008 trong đêm hoa đăng tại Vienna (Áo). Chức vô địch châu lục thứ hai đã gợi nên xúc cảm mãnh liệt trong các cầu thủ, HLV và giới cổ động viên Tây Ban Nha.

Tây Ban Nha, được đánh giá nhỉnh hơn về thực lực và phong độ, chỉ mất 15 phút để giành quyền chủ động về thế trận và 33 phút để

Tan trận, "Đàn bò tót" bắt đầu màn ăn mừng bằng cách công kênh HLV Aragones, ông thày 69 tuổi từng kề vai sát cánh họ suốt 4 năm

Sư vượt trội ở khía cạnh kỹ thuật giúp Tây Ban Nha giữ bóng tốt và làm chủ thế trận trong thời gian còn lại.

Ở tuyến dưới họ chơi lăn xả, từ chối tất cả nỗ lực tìm bàn gỡ của Đức và bảo vệ thành quả đến tận phút chót.

Trên khán đài, người hâm mộ Tây Ban Nha cũng hạnh phúc ăn mừng.

Tại Tây Ban Nha, hàng trăm nghìn đồng hương của họ cũng đổ ra các địa điểm ăn mừng truyền thống như đài phun nước Cibeles (Madri

Thời khắc đăng quang cuối cùng cũng đã đến khi thủ quân Casillas thay mặt toàn đội gương cao bức chiến quả mà xứ ở đấu bò chờ đợ

Torres - người ghi bàn duy nhất trong trận chung kết - mãn nguyện đón nhận Cup bạc. Sau màn trình diễn bùng nổ và 33 lần lập côn

Nghỉ trận chung kết vì chấn thương, nhưng Euro 2008 vẫn là giải đấu thành công và chắc chắn sẽ nâng tầm "thương hiệu" Villa. Anh

Trên khán đài, các CĐV tự hào gương cao những chiếc khăn có in dòng chữ "Tây Ban Nha".

Trong niềm vui chung của cả đất nước, tình yêu đôi lứa cũng được đôi CĐV này tự hào thể hiện trên khán đài sân Ernst Happel.

Không kiếm được vé vào sân, nhưng điều đó không thể cản những CĐV này ăn mừng. Họ khoác lên mình quốc kỳ Tây Ban Nha và diễu hàn