Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ tư, 19/4/2017, 15:00 (GMT+7)

CĐV Bayern ôm đầu chịu dùi cui của cảnh sát tại Bernabeu

Bên cạnh những tranh cãi về trọng tài dưới sân cỏ, trận tứ kết lượt về Champions League hôm qua còn bị bao phủ bởi bóng đen bạo lực trên khán đài.

Bạo loạn xảy ra trong thời gian nghỉ giữa hai hiệp, khi một nhóm cảnh sát chống bạo động mặc áo giáp, được trang bị mũ bảo hộ, mặt nạ chống độc và dùi cui lao lên khu khán đài có các CĐV Bayern.

Nguyên nhân của vụ tấn công được cho là vì nhóm CĐV này treo các băng- rôn cổ động không hợp lệ, và từ chối hợp tác khi ban tổ chức sân yêu cầu tháo gỡ.

Cảnh sát dùng dùi cui vụt mạnh để trấn áp các CĐV Bayern. 

Đã có người bị vụt vào mặt chảy máu, trong khi những người còn lại tiếp tục ôm đầu chịu đòn.

Cảnh tượng được một số tờ báo Đức mô tả là "như trong một cuộc đàn áp bạo động, chứ không phải những người hâm mộ bóng đá ôn hoà và không có phương tiện tự vệ".

Cảnh sát chống bạo động vẫn hành động quyết liệt bất chấp sự phản đối của những CĐV Bayern xung quanh.

Vụ tấn công chỉ kết thúc khi cảnh sát bắt và dẫn đi một số CĐV Bayern. Sự cố bạo lực này là một vết đen nữa cho người hâm mộ đội bóng Đức trong buổi tối mà các cầu thủ của họ thua 2-4 với tâm trạng tức tưởi vì nhiều tình huống xử lý gây tranh cãi của trọng tài.

Thắng Nguyễn