Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ sáu, 3/8/2018, 18:28 (GMT+7)

Phe vé lộng hành trước trận đấu của Olympic Việt Nam

Hàng chục người bán vé "chợ đen" mời chào, tranh giành khách trước cổng sân Mỹ Đình - nơi diễn ra trận đấu giữa đội chủ nhà và U23 Palestine tối 3/8.

19h30 trận đấu mới diễn ra, nhưng từ 15h lực lượng buôn bán vé "chợ đen" đã đứng đầy trên các con đường quanh sân.

Các quầy vé vẫn đông người xếp hàng mua nhưng hầu như không còn ghế đẹp, nên CĐV phải chọn mua của phe vé với mức giá cao hơn khoảng gấp rưỡi đến gấp đôi.

Từ trước đó vài ngày, VFF đã phát hành vé qua các kênh khác nhau, với bốn mệnh giá quen thuộc: 150.000 đồng, 200.000 đồng, 300.000 đồng và 400.000 đồng. Tuy nhiên, do thời tiết Hà Nội những ngày gần đây có mưa giông và bán vé trong ngày đi làm, nên lượng người đến mua trực tiếp không nhiều.

Phe vé tràn cả vào các quầy chính thức của ban tổ chức để... tranh khách.

Nhiệt tình chào mời...

.... phục vụ đến tận cửa xe.

Các dịch vụ khác như bán khăn, cờ, áo cổ động... cũng xuất hiện.

Chỉ là giải đấu giao hữu, nhưng đây là lần đầu tiên những người hùng của U23 Việt Nam thi đấu trở lại sau kỳ tích ở giải U23 châu Á. Chính vì vậy, sự quan tâm của CĐV cũng không nhỏ.

Đây là giải đấu đầu tiên tại Việt Nam, những chiếc vé gắn chíp bảo mật hiện đại được đưa vào sử dụng.

Giải giao hữu U23 quốc tế năm nay có bốn đội tham gia gồm Olympics Việt Nam, U23 Palestine, U23 Oman và U23 Uzbekistan. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm. Đội vô địch sẽ nhận mức thưởng 50.000 đôla, đội thứ hai nhận 30.000 đôla và thứ ba được 10.000 đôla.

Sau giải này, HLV Park Hang-seo sẽ chốt danh sách 20 dự Asiad. Ông và các học trò sẽ vào Bình Dương tập huấn thêm một tuần rồi lên đường sang Indonesia. 

Ngọc Thành