Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ sáu, 29/6/2012, 06:41 (GMT+7)

Cassano lột đồ tặng tifosi

Tiền đạo ngôi sao của tuyển Italy chỉ còn độc chiếc quần chip trên người khi mừng chiến thắng 2-1 trước Đức 2-1 ở bán kết Euro 2012 hôm qua.

Cassano ôm con trai xuống sân để chia vui với đồng đội, người đá cặp trong đội hình xuất phát Mario Balotelli.

Anh sau đó bế con đi một vòng sân chào các khán giả.

Phấn khích vì chiến thắng và chiều lòng các tifosi, Cassano đã lột phăng áo đấu ném tặng người hâm mộ trên khán đài sân Quốc gia Warsaw.

Nhưng lòng hào hiệp của Cassano không chỉ dừng lại ở đó. Trước đông đảo bá quan văn võ và ống kính truyền hình, tiền đạo số 10 tuyển Italy bắt đầu tụt quần đùi.

Anh sau đó ném quần đùi cho các CĐV đang hò reo và thản nhiên dù trên người còn độc chiếc quần lót.

Cassano vẫn được tin tưởng cho đá chính trong trận bán kết với Đức và liên tục tra tấn hàng thủ đối phương bằng những tình huống đi bóng kỹ thuật. Anh là chủ nhân đường kiến tạo trong tình huống Italy mở tỷ số với pha xoay người khéo léo đủ làm hàng thủ Đức lỡ nhịp rồi tạt bóng cho số 9 đánh đầu thoải mái ngay trước mặt thủ môn Neuer.

Cassano vẫn tiếp tục chơi tốt sau giờ nghỉ, nhưng bị đau sau cú vào bóng của Badstuber.

HLV Prandelli không muốn mạo hiểm với sức khỏe của trụ cột, nên cho Diamanti vào thay Cassano ngay sau đó.

Cassano tỏ ra rất thân thiết với Balotelli. Họ ngồi buôn chuyện trên băng ghế dự bị sau khi tiền đạo số 9 cũng được rút khỏi sân.