Thứ bảy, 20/4/2024
Chủ nhật, 10/6/2012, 10:53 (GMT+7)

Đại chiến Đức - Bồ Đào Nha qua ảnh

Thi đấu không quá áp đảo, nhưng Đức đã có trận ra quân thành công khi giành chiến thắng 1-0 trước một trong hai đối thủ đáng gờm nhất bảng Tử thần.

Đức - Bồ là một trong những cặp đấu đinh ở vòng bảng, nên cũng dễ hiểu khi sân Lviv hầu như không còn chỗ trống.

Cổ động viên Bồ Đào Nha...

... và Đức đều có lý do để đặt niềm tin vào đội tuyển.

Bồ Đào Nha có cách tiếp cận trận đấu thận trọng. Họ chấp nhận nhường thế trận cho Đức và chơi phòng ngự chặt chẽ, để rồi tận dụng tốc độ và kỹ thuật của Cristiano Ronaldo để kiếm bàn thắng.

Đó là một sách lược đầy mạo hiểm, bởi Đức là một trong những đội chơi tấn công tốt nhất thế giới những năm gần đây. Và thực tế đã chứng minh, khi khung thành của Bồ Đào Nha liên tục được đặt trong thế báo động. Tuy nhiên lúc này các chân sút của Đức chưa tìm được sự chính xác.

Tuy nhiên, Bồ Đào Nha đôi lúc cũng cho thấy sự khó chịu của họ.

Thậm chí, đội tuyển áo mầu bã trầu là những người có cơ hội ăn bàn rõ nét nhất, sau cú dứt điểm của Pepe trong cấm địa.

Bóng đã dội xà ngang, đập xuống vạch vôi rồi lại bật lên. Trọng tài đã đúng khi không công nhận bàn thắng.

Pepe và các đồng đội có một ngày hoạt động vất vả để ngăn chặn những đợt tấn công của Đức.

Trận đấu rốt cuộc cũng rẽ sang một hướng mới phút 72.

Mario Gomez đã tận dụng triệt để khả năng dứt điểm bằng đầu để mở tỷ số cho Đức.

Một chiếc áo khổng lồ của đội tuyển trên khán đài.

Là đội trưởng và là ngôi sao sáng nhất của Bồ Đào Nha, nhưng một mình Cristiano Ronaldo không thể đảo ngược được tình thế.

Những nỗ lực của Bồ Đào Nha không đem lại kết quả.

Ngay cả khi có cơ hội ngon ăn ở những phút cuối cùng, Silvestre Varela cũng không thể tận dụng thành công bởi thủ thành Manuel Neuer đã đoán được ý đồ dứt điểm của anh.