Thứ sáu, 26/4/2024
Thứ bảy, 19/8/2017, 11:32 (GMT+7)

Ánh Viên tinh nghịch tập luyện trước ngày tranh tài ở SEA Games 29

Nữ kình ngư Việt Nam trêu đùa các đồng đội, không chút áp lực trước chỉ tiêu giành nhiều hơn tám HC vàng.

Ánh Viên: 'Tôi không chắc số lượng huy chương SEA Games'
 
 

 

Sáng nay 19/8, Ánh Viên tập luyện cách nơi ở chỉ khoảng 10 phút đi xe. Theo quy định, hai ngày trước khi thi đấu, các kình ngư mới được tập ở bể chính. 

Ánh Viên tinh nghịch, giữ nét đáng yêu của tuổi 20. Kình ngư người Cần Thơ tạo dáng, đi kiểu người mẫu để chọc cười các đồng đội.

VĐV từng giành tám HC vàng tại SEA Games 29 bịt kín mặt để đóng giả người Hồi giáo.

Cô còn hồn nhiên khoe được đồng đội Paul Nguyễn khen "đẹp trai".

Tuy nhiên, khi xuống nước, Ánh Viên như "lột xác", tập luyện nghiêm túc.

Ánh Viên đăng ký thi 18 nội dung tại SEA Games 29, với kỳ vọng giành 10 HC vàng trên đất Malaysia.

Mình Ánh Viên gánh chỉ tiêu bằng 20% chỉ tiêu về tổng số HC vàng của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 29.

Để chuẩn bị cho SEA Games 29, Ánh Viên có thời gian dài tập huấn tại Mỹ, tham dự các giải thế giới. 

Cách đây hai năm, kình ngư thuộc biên chế quân đội được bình chọn là "VĐV nước ngoài suất sắc của SEA Games 28".

Trước đó, có một tin đồn rằng Ánh Viên không được bố trí bể tập, nhưng HLV Đặng Anh Tuấn đã bác bỏ tin đồn sai sự thật này.

Sáng nay, ông nhấn mạnh lại với VnExpress về việc Ánh Viên cũng như các thành viên khác của đội tuyển bơi Việt Nam hoàn toàn không bị ban tổ chức gây khó dễ về địa điểm tập luyện.

Lâm Thỏa (từ Kuala Lumpur)