Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ hai, 15/6/2015, 17:17 (GMT+7)

CĐV túm áo, níu tay cầu thủ U23 Việt Nam sau khi giành HC đồng

Không đạt vị trí cao như mong muốn, nhưng chiến thắng 5-0 trước U23 Indonesia ở trận đấu cuối cùng tại SEA Games 28 chiều 15/6 phần nào đem lại sự hưng phấn cho các CĐV Việt Nam.

Giấc mơ hoa ở môn bóng đá nam SEA Games một lần nữa tan vỡ trong xót xa, nhưng vẫn có hàng trăm CĐV trực tiếp đến sân Quốc gia của Singapore để cổ vũ cho thầy trò Toshiya Miura.

Sau trận đấu các cầu thủ ra tận khán đài để cảm ơn sự nhiệt tình của các CĐV.

Bản thân các CĐV cũng tỏ ra phấn khích, cố với tay để được chạm vào các cầu thủ mà họ yêu mến.

Từ Phạm Mạnh Hùng đến Phi Sơn, Mạc Hồng Quân...

... tất cả đều có thể cảm nhận được tình yêu mến của khán giả dành cho họ. 

Văn Toàn thậm chí bị một CĐV nữ túm áo.

Bị chỉ trích nhiều vì bỏ lỡ một loạt cơ hội trong trận bán kết, nhưng Mạc Hồng Quân vẫn được đá chính. Anh chính là tác giả bàn mở tỷ số ở phút 13, sau khi một cầu thủ U23 Indonesia để chạm tay trong cấm địa.

Tiền đạo Việt kiều xúc động sau khi ghi bàn. Đây là kỳ SEA Games cuối cùng của anh. 

Võ Huy Toàn một lần nữa thể hiện duyên ghi bàn trong màu áo các đội tuyển.

Thậm chí anh lập cú đúp trận này. Tiền vệ người Đà Nẵng cũng chính là tác giả bàn duy nhất trong trận đấu với U23 Myanmar, trước khi bị thay ra vì chấn thương.

Hữu Dũng (trái) cũng nâng tỷ số lên 4-0 cuối hiệp một, với cú đệm bóng cận thành từ đường chuyền của Công Phượng.

Đội trưởng Ngọc Hải là người ấn định chiến thắng 5 sao trong hiệp hai. Nụ cười đã trở lại với anh, hai ngày sau khi rơi những giọt nước mắt cay đắng trước U23 Myanmar. 

Anh vui vẻ cởi áo đấu dành tặng CĐV. Ngọc Hải không còn đủ tuổi dự SEA Games lần sau, bên cạnh một số tên tuổi như Minh Tùng, Mạnh Hùng, Ngọc Thịnh, Huy Toàn, Huy Hùng, Phi Sơn... 

Đức Đồng (từ Singapore)