Thứ năm, 28/3/2024
Thứ bảy, 13/6/2015, 17:22 (GMT+7)

CĐV và cầu thủ U23 Việt Nam nước mắt chan chứa

Thất bại 1-2 trước U23 Myanmar ở bán kết SEA Games 28 gieo nỗi buồn lớn cho người hâm mộ cũng như các học trò HLV Toshiya Miura.

Không khí u buồn bao trùm lên một khoảng rộng lớn khán đài sân vận động Quốc gia Singapore chiều 13/6, sau khi tiếng còi kết thúc trận bán kết thứ nhất môn bóng đá nam vang lên.

Người thì ôm mặt...

... kẻ mắt đỏ hoe.

Giấc mơ vàng của bóng đá nam Việt Nam ở SEA Games một lần nữa tan vỡ.

Các CĐV là nam giới cứng rắn hơn, nhưng cũng không giấu được nỗi buồn trước thực tại phũ phàng.

U23 Việt Nam đã có một trận máu lửa, tốt về tinh thần, tấn công chủ động và tạo được nhiều hơn các cơ hội nguy hiểm. Nhưng trong một ngày không may mắn, họ đã phải nhận thất bại đầy ám ảnh.

Hai lần mành lưới của Phí Minh Long tung lên vì những tình huống đen đủi, đầu tiên là quả phạt đền sau khi bóng chạm tay Ngọc Thắng và sau đó là cú sút đập chân hậu vệ Thanh Hiền.

Ở phía trên, Võ Huy Toàn là người duy nhất tận dụng được cơ hội, trong khi Mạc Hồng Quân cùng nhiều cầu thủ khác tỏ ra vô duyên.

Các cầu thủ đến khán đài xin lỗi...

... đồng thời nhận sự chia sẻ từ chính người hâm mộ.

U23 Việt Nam còn một trận đấu tranh giải ba vào ngày 15/6, với đội thua trong cặp bán kết còn lại giữa U23 Thái Lan và U23 Indonesia.

Đức Đồng - Ngọc Quân (từ Singapore)