Thứ sáu, 26/4/2024
Thứ hai, 10/12/2012, 15:11 (GMT+7)

Chelsea đổ bộ xuống Nhật Bản

Quán quân Champions League 2012 nhận được sự chào đón nồng hậu của người hâm mộ Nhật Bản, khi đến đây tham dự giải Club World Cup dành cho các đội vô địch các châu lục trên toàn thế giới.

Các cầu thủ Chelsea tỏ ra thư thái trên máy bay. Chuỗi trận toàn hòa và thua của họ ở Ngoại hạng Anh - trải dài trong 7 trận liên tiếp - đã chấm dứt bằng chiến thắng 3-1 trên sân của Sunderland thứ 7 tuần trước. 

Các cổ động viên Nhật Bản kéo nhau đến sân bay quốc tế Narita đón chào các cầu thủ họ yêu mến. Frank Lampard là một trong những cầu thủ nhận được nhiều tình cảm nhất.

Đối với HLV Rafael Benitez, giải Club World Cup có thể xem như một khoảng lặng giúp ông và đội bóng giải tỏa áp lực cho những căng thẳng ở nước Anh. 

Chelsea sẽ ở lại Nhật Bản trong khoảng 10 ngày, và được đặc cách nên họ chỉ bắt đầu giải đấu từ bán kết - gặp Monterrey, đội đã đánh bại Ulsan Hyundai với tỷ số 3-1 mới đây.

Trong thời gian Chelsea đi vắng, Ngoại hạng Anh sẽ thi đấu được 2 vòng. Hiện tại, đội chủ sân Stamford Bridge đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng với 29 điểm - ít hơn 10 điểm so với Man Utd và chỉ nhiều hơn 3 điểm so với các đội đứng ngay sau là Tottenham, Everton và West Brom.

 

Danh sách các đội đã vô địch Club World Cup là Corinthians (2000), Sao Paulo (2005), Internacional (2006), AC Milan (2007), Man  Utd (2008), Barcelona (2009), Inter (2010) và Barcelona (2011).

Sáng nay các cầu thủ Chelsea đã có buổi tập nhẹ nhằm hồi phục sức khỏe sau chuyến bay dài và làm quen với thời tiết.

CĐV địa phương vây kín các cầu thủ Chelsea, khiến ban tổ chức phải vất vả đảm bảo an ninh cho các ngôi sao.

Các nhà vô địch châu Âu cũng bận rộn với các công việc khác như chụp ảnh quảng cáo...