Thứ năm, 28/3/2024
Thứ bảy, 14/6/2014, 09:08 (GMT+7)

Cú đánh đầu dị của Van Persie dưới góc nhìn hài hước

Flappy Bird, siêu nhân, người dơi... là những thứ được gán cho tiền đạo của Hà Lan sau pha bay người đánh đầu hiếm gặp trong trận đại thắng Tây Ban Nha hôm qua 13/6.

Robin van Persie bay người dứt điểm bằng đầu, từ đường chuyền dài khoảng 40 mét của đồng đội. 

Trong tình huống đội nhà đang bị dẫn, mọi cơ hội cần được tận dụng triệt để. Thông thường ở vào tình huống của Van Persie, các cầu thủ đều chọn cách an toàn là khống chế bóng rồi dứt điểm bằng chân. 

Tuy nhiên, tiền đạo đội trưởng của Hà Lan đã quyết định táo bạo nhưng tự tin, khi tung người đánh đầu. Anh có lẽ đã nhận thấy thủ môn Iker Casillas dâng hơi cao.  

Bàn gỡ 1-1 này, diễn ra phút 44, góp phần mở ra cuộc ngược dòng ấn tượng với tỷ số cuối cùng là 5-1 nghiêng về Hà Lan.

Pha làm bàn dị thường lập tức trở thành chủ đề cho cư dân mạng. Van Persie được ví như chú chim Flappy Bird - một trò chơi nổi tiếng gần đây, với chủ thể là một chú chim bay qua các ống nước.

Một đấu sỹ, với cú ra đòn quyết định dập lên người đối thủ.

Từ thế bay người của anh cũng rất hợp để làm "thần tiên".

Trong khi Van Persie được ví là Batman (người dơi), Arjen Robben cũng xứng đáng trở thành trợ tá Robin. Hôm qua mỗi người lập một cú đúp.

"Siêu nhân" Van Persie.

HLV Louis van Gaal đã có những dấu ấn tích cực trong chiến thắng của Hà Lan hôm qua, và các CĐV đội bóng này ví ông như "Chúa cứu thế".

Đối với người Tây Ban Nha, Van Gaal giống như ác quỷ trong ngày đen đủi Thứ sáu - Ngày 13.

Hà Uyên