Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ ba, 24/9/2013, 08:16 (GMT+7)

Hai ứng viên chê cơ hội thay Di Canio ngồi ghế nóng ở Sunderland

Hai trong sáu cái tên được ướm đã thẳng thừng từ chối sứ mạng đưa đội chủ sân "Ánh sáng" ra khỏi bóng tối dưới triều đại HLV vừa bị sa thải Paulo Di Canio.

Roberto Di Matteo

HLV người Italy từng cùng Chelsea vô địch Champions League, không lâu sau khi bị West Brom sa thải. Ông ưa chuộng lối chơi tấn công, dù từng biến Chelsea thành một boongke phòng ngự khét tiếng trên hành trình chinh phục Champions League 2012.

Tuy nhiên, dù được các nhà cái xếp làm ứng cử viên số một thay thế đồng hương Di Canio, Di Matteo đã từ chối khi Sunderland ướm lời.

HLV này vẫn trong thời gian lĩnh tiền bồi thường thất nghiệp từ Chelsea, đội sa thải ông cuối năm ngoái. Theo báo chí Italy, Di Matteo cho rằng làm việc ở Sunderland hiện tại tiềm ẩn quá nhiều rủi ro và ông chỉ muốn tái xuất nếu có một cơ hội tốt hơn hẳn.

Gustavo Poyet

Ông thầy người Uruguay cũng thuộc mẫu HLV trẻ, có cá tính dữ dội như Di Canio. Poyet từng được Sunderland đưa vào tầm ngắm khi họ tìm người thay thế Martin O'Neil trước khi chọn Di Canio. Tuy nhiên, Poyet cũng đã từ chối. Ông đang vướng kiện tụng với CLB cũ Brighton & Hove và cũng chưa thật sự sẵn sàng làm việc ở một sân chơi lớn như Ngoại hạng Anh.

Steve McClaren

Sau khi Di Matteo rồi Poyet lần lượt từ chối, các nhà cái liền xếp McClaren lên hàng ứng cử viên số một cho ghế nóng ở sân Ánh sáng. Nhà cầm quân người Anh dày dạn kinh nghiệm ở Ngoại hạng Anh khi từng làm trợ lý HLV Man Utd cho Alex Ferguson trong nhiều năm, dẫn dắt Boro đoạt Cup Liên đoàn, lọt vào chung kết Cup UEFA, và từng vô địch Hà Lan cùng Twente.

Dù không thành công với tuyển Anh cũng như CLB Wolfsburg, McClaren vẫn được đánh giá cao về kinh nghiệm, triết lý bóng đá đẹp mắt và kinh nghiệm làm việc với các cầu thủ ngoại quốc.

Tony Pulis

Pulis có tên trong danh sách ứng viên, nhưng cơ hội được chọn không cao. Trước khi chia tay HLV người Anh này cuối mùa vừa qua, Stoke City là một trong những đội bóng chơi thực dụng, khô cứng bậc nhất ở Ngoại hạng Anh.

Tuy nhiên, nếu cần một ứng cử viên trong ngắn hạn, có thể giúp Sunderland tìm thấy lối thoát cho cuộc khủng hoảng hiện tại, Pulis và triết lý bóng đá khắc khổ, đề cao tinh thần và sức mạnh cơ bắp của ông thể là lựa chọn phù hợp.

Roberto Mancini

Cựu HLV Man City đang rỗi việc và vì thế, nằm trong tầm ngắm của Sunderland. Tuy nhiên, khả năng ông này nhận lời dẫn dắt một đội bóng nhỏ như Sunderland là không cao, vì Mancini vẫn chờ một cơ hội tốt hơn. Ông cũng đang trong thời gian được nhận trợ cấp thất nghiệp kếch xù sau khi bị Man City sa thải cuối mùa vừa qua.

Neil Lennon

HLV đương nhiệm của Celtic được cho là lựa chọn hoàn hảo về lâu về dài. Lennon, 42 tuổi, vẫn còn trẻ trong giới cầm quân, nhưng cũng đã đủ dày dạn kinh nghiệm ba năm dẫn dắt Celtic và gặt hái thành công cùng CLB này qua hai chức vô địch Scotland liên tiếp vừa qua.

Triết lý bóng đá của Lennon đề cao yếu tố cân bằng và ông luôn đòi hỏi sự nỗ lực, cống hiến cao nhất từ các học trò. Cái khó cho Sunderland nếu họ theo đuổi Lennon là ông này còn ràng buộc với Celtic và nhà ĐKVĐ Scotland sẽ không chấp nhận nhả HLV của họ, nếu không nhận được đền bù xứng đáng.

Kevin Ball

Ball từng là tiền vệ trung tâm hay nhất của Sunderland dưới thời HLV Peter Reid, những năm cuối 1990 đầu 2000, nay làm công tác đào tạo trẻ của CLB. Sau khi sa thải Di Canio, ban lãnh đạo đã đôn Ball lên làm tạm quyền, dẫn dắt Sunderland đá vòng ba Cup Liên đoàn giữa tuần này và có thể cả Ngoại hạng Anh, nơi đội đấu Liverpool ngày 29/9 tới.

Tuy nhiên, khả năng Ball được chỉ định chính thức là không cao, do ông chủ Sunderland Ellis Short có vẻ không tin tưởng ở cựu tiền vệ này. Trong mắt Short, Ball, một thần tượng trong lòng nhiều thế hệ CĐV, chỉ hợp với vai trò đào tạo trẻ. Để dẫn dắt đội một, Sunderland cần một nhà cầm quân có tiếng và giàu kinh nghiệm hơn.

Phương Minh