Thứ năm, 25/4/2024
Thứ tư, 30/8/2017, 09:13 (GMT+7)

Nữ trưởng đoàn Thái Lan nức nở khi đoạt HC vàng

Watanya Wongopasi xúc động sau khi Thái Lan đánh bại chủ nhà Malaysia để bảo vệ thành công tấm HC vàng SEA Games, hôm qua 29/8.

Sau khi tiếng còi kết thúc trận chung kết vang lên, Watanya Wongopasi bật khỏi ghế ngồi, nhảy cẫng lên chung vui cùng Ban huấn luyện và các cầu thủ dự bị của Thái Lan.

Bà sau đó, nhanh chóng chạy vào sân ôm từng cầu thủ. Bà mẹ hai con làm nhiệm vụ ở đội U21 Thái Lan từ một năm trước dù lúc đó chưa từng có trải nghiệm trong lĩnh vực quản lý bóng đá.

Đang vui mừng, cựu MC truyền hình Thái Lan bỗng dưng bật khóc. Thái Lan đã trải qua một SEA Games không dễ dàng. Họ khởi đi bằng trận hòa 1-1 với Indonesia rồi thắng Timor Lester 1-0. Lúc đó, sức ép dư luận dành cho Watanya và các cầu thủ rất lớn. 

Tuy nhiên, càng vào sâu, Thái Lan càng chứng tỏ được bản lĩnh và đẳng cấp của đội bóng hàng đầu Đông Nam Á. Họ lần lượt vượt qua Campuchia rồi Philippines bằng các chiến thắng cách biệt, đè bẹp đối thủ cạnh tranh Việt Nam ở trận đấu quyết định tấm vé vào bán kết với tỷ số 3-0.

Sau khi hạ Myanmar, đội bóng của Watanya lọt vào chung kết - nơi họ giành chiến thắng nhẹ nhàng 1-0 trước chủ nhà SEA Games năm nay nhờ sai lầm của thủ thành Bin Nadzli.

"Tôi khóc vì hạnh phúc với tấm HC vàng mà đội giành được. Tôi chẳng nhớ lần gần nhất mình rơi nước mắt là khi nào", bà chia sẻ cùng VnExpress.

Trước chiến công ở SEA Games, Watanya và đội bóng của bà cũng đã hoàn thành mục tiêu lọt vào vòng chung kết giải vô địch U23 châu Á 2018 ở Trung Quốc.

Watanya thừa nhận làm trưởng đoàn nhưng bà không nắm rõ chuyên môn. "Công việc đó là của Ban huấn luyện, trách nhiệm của tôi giống như một người giúp việc, động viên tinh thần cho các cầu thủ là chủ yếu", bà nói.

Sau khi nhận HC vàng, “Madam Nai” (biệt danh của Watanya Wongopasi) tiếp tục tiến về khu vực có hàng nghìn CĐV Thái Lan, những người đã đội mưa và hát hò cổ vũ suốt trận.

Bà được các CĐV đội nhà tặng một chiếc áo và không ngần ngại mặc luôn lên người, trước khi trở lại sân tiếp tục chung vui với các cầu thủ.

Truyền hình trực tiếp: U22 Malaysia - U22 Thái Lan
 
 

 

Đức Đồng (từ Kuala Lumpur)