Thứ sáu, 29/3/2024
Chủ nhật, 17/6/2012, 10:31 (GMT+7)

Niềm vui vỡ òa sau phép màu Hy Lạp

Hàng nghìn CĐV Hy Lạp đã đổ ra đường phố thủ đô Athens để mừng chiến thắng sau khi đội nhà giành chiến thắng 1-0 trước Nga và vào tứ kết Euro.

Chiến thắng bất ngờ của đội tuyển Hy Lạp là niềm vui không thể đo đếm đối với người dân nước này trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế gây suy thoái trầm trọng.

Hàng nghìn CĐV đổ ra đường vẫy cờ và hò hét, khiến người ta nhớ tới những ngày vui 8 năm trước khi Hy Lạp lên ngôi tại Euro 2004.

Ban đầu rất ít người tin vào khả năng Hy Lạp giành vé dự tứ kết bởi đội chỉ có 1 điểm trong 2 trận đầu.

Hy Lạp giành chiến thắng 1-0 trước Nga trong trận cuối, đồng thời vượt qua chính đối thủ theo luật đối đầu trực tiếp.

Thủ quân Karagounis trở thành người hùng với bàn thắng ở phút 45.

Tài năng trẻ Alan Dzagoev, cầu thủ ghi 3 bàn cho Nga trong 2 trận đầu, ôm đầu như không tin vào thất bại. Sau chiến thắng 4-1 trước Czech và trận hòa Ba Lan 1-1, Nga được coi là ứng cử viên sáng giá cho vị trí đầu bảng.

Thất bại trước Hy Lạp đã đẩy Nga xuống thứ 3, kém Czech 2 điểm và thua Hy Lạp đối đầu trực tiếp.

Các cầu thủ đến từ xứ sở thần thoại một lần nữa khiến người ta phải nhắc đến "phép màu Hy Lạp".

CĐV Nga ngậm ngùi trước thất bại không ngờ.