Hà Lan cần một chiến thắng, nếu không cơ hội sẽ nhỏ đi rất nhiều. |
So với các tên tuổi trong bảng, Đan Mạch rõ ràng yếu thế hơn. Trong đội hình của họ hầu như không có ngôi sao thực thụ. Một số cái tên được đánh giá cao trong nội bộ như Daniel Agger, Christian Poulsen, Dennis Rommedahl hay Nicklas Bendtner... hoặc đã luống tuổi hoặc đẳng cấp ở mức vừa phải.
Nhưng bù lại, Đan Mạch có lợi thế lớn về mặt tinh thần. Ở một bảng đấu gồm đương kim á quân Euro Đức và á quân thế giới Hà Lan, mục tiêu đặt ra cho "những chú lính chì dũng cảm" hẳn sẽ không cao. Bởi vậy họ có thể vào trận với tâm lý chẳng có gì để mất, được chơi hết mình và chính điều đó có thể gây bất ngờ cho các đội bóng lớn vốn phải chịu rất nhiều sức ép tâm lý.
Hà Lan chắc chắn phải học cách đón nhận trải nghiệm đó. Bất cứ kết quả nào ngoài một chiến thắng tối mai cũng sẽ khiến họ phải chịu áp lực lớn trong các trận đấu tiếp theo gặp hai đối thủ ngang phân là Đức và Bồ Đào Nha.
Tối mai, Đan Mạch có thể tung ra sân đội hình gần như mạnh nhất, ngoại trừ thủ thành Thomas Sorensen. Sự lựa chọn số một của họ đã dính chấn thương lưng trong trận giao hữu với Brazil cách đây vài tuần. Kasper Schmeichel - con trai của cựu huyền thoại Peter Schmeichel - được gọi thay thế.
Đan Mạch đã thua hai trong ba trận đấu của năm 2012, nhưng trận đấu cuối cùng trong quá trình chuẩn bị cho Euro năm nay họ đã đánh bại một Australia thi đấu khá tốt với tỷ số 2-0.
Ở chiều ngược lại, Hà Lan không có được sự thoải mái về mặt nhân sự - nhất là hàng thủ. Hai trong số những cầu thủ thường được đá chính là trung vệ Joris Mathijsen và hậu vệ trái Erik Pieters không thể góp mặt vì chấn thương. Hai cái tên được triệu tập bổ sung là Ron Vlaar và Jetro Williams đều là những tài năng triển vọng, nhưng kinh nghiệm thi đấu quốc tế còn hạn chế.
Năm nay Hà Lan khởi đầu quá trình chuẩn bị cho Euro không được như ý. Họ thua Bayern Munich với tỷ số 2-3 và thất bại 1-2 trước Bulgaria. Tuy nhiên, trong hai trận đấu cuối cùng "cơn lốc màu cam" đều giành chiến thắng lần lượt là 2-0 và 6-0 trước Slovakia và Bắc Ireland.
Nhiều khả năng, Đan Mạch sẽ ra sân với đội hình tương tự như trận thắng Australia. Hàng thủ gồm Simon Poulsen và Lars Jacobsen chia nhau hai bên cánh, trong khi Simon Kjaer và Daniel Agger đá cặp trung vệ.
Để đảm bảo sự an toàn bên phần sân nhà, huấn luyện viên Morten Olsen sẽ sử dụng sơ đồ ưa thích 4-2-3-1 với hai tiền vệ đánh chặn là William Kvist và Thomas Zimling, hoặc thủ quân Christian Poulsen.
Ở tuyến trên sẽ không có nhiều xáo trộn, khi những cầu thủ thường được Olsen tin dùng đều đạt thể trạng tốt. Christian Eriksen sẽ chơi phía sau Nicklas Bendtner, trong khi Dennis Rommedahl và Michael Krohn-Dehli giãn biên. Lasse Schone cũng có thể sẽ thay thế Rommedahl để đá chính nếu Olsen cảm thấy cần sự mạo hiểm ngay từ trận đầu tiên.
Bên phía Hà Lan, trấn giữ khung thành sẽ là Maarten Stekelenburg. John Heitinga sẽ đá cặp với Ron Vlaar - hoặc Khalid Boulahrouz, còn Jetro Willems và Gregory van der Wiel chia nhau trấn giữ hai cánh.
Có nhiều sự lựa chọn khác nhau nhưng HLV Bert van Marwijk nhiều khả năng sẽ sử dụng những cầu thủ quen thuộc trong sơ đồ 4-2-3-1. Mark van Bommel và Nigel de Jong lại đá cặp với nhau phía sau Wesley Sneijder, Arjen Robben và Ibrahim Afellay.
Robin van Persie với phong độ đang cao sẽ giữ vai trò trung phong. Một sự lựa chọn khả dĩ khác cho vị trí này là Klaas Jan-Huntelaar.
Trận đấu đầu tiên của bảng tử thần hứa hẹn sẽ cởi mở, bởi điểm mạnh của hai đội đều nằm ở hàng công chứ không phải khả năng phòng thủ.
Nhìn vào hàng thủ của Hà Lan, có thể thấy không một ai trong số đó đáng được công nhận ở đẳng cấp thế giới. Ngay cả hai cái tên nổi nhất Heitinga và Van der Wiel cũng chỉ được đánh giá cao ở khả năng tham gia tấn công.
Tương tự, đối với Đan Mạch, Daniel Agger có thể ổn nhưng Kjaer chưa phải là một chốt chặn đem lại sự yên tâm. Trong mùa giải vừa qua ở AS Roma, anh đã mắc không ít sai phạm và "sự mặc cảm" đó có thể khiến tinh thần của Kjaer không tốt.
Poulsen và Jacobsen có thể sẽ phải chơi trên 100% khả năng để hỗ trợ cho hàng thủ. Nhưng, xét cho cũng họ còn ở quá xa so với đẳng cấp của Ibrahim Afellay, Arjen Robben hay Rafael van der Vaart... Bởi vậy, một chiến thắng cho Hà Lan có lẽ là điều không bất ngờ, dù rằng khó khăn là không tránh khỏi.
Hà Uyên