James Rodriguez
Brazil sở hữu ngôi sao được nhắc đến nhiều nhất, nhưng với James Rodriguez, Colombia đang có ngôi sao hay nhất giải tính đến trước vòng tứ kết. Cầu thủ trẻ thuộc biên chế Monaco này ghi bàn trong mọi trận đấu của đội nhà từ đầu giải và đang dẫn đầu cuộc đua tranh ngôi Vua phá lưới với năm bàn. Hai trong số các bàn đó, đặc biệt là cú đỡ ngực bắt vô-lê tung lưới Uruguay ở vòng 1/8, là ứng cử viên nặng ký cho giải Bàn thắng đẹp nhất kỳ World Cup này. Nhưng James không chỉ giỏi ghi bàn, anh còn có hai pha kiến tạo.
James là ngôi sao đích thực, sáng nhất từ đầu giải, trong khi Neymar đang vật lộn với sức ép khủng khiếp trong vai trò niềm hy vọng số một của đội tuyển chủ nhà. |
Sức mạnh tập thể
Brazil gần như lệ thuộc vào Neymar để tạo ra sự khác biệt trong các trận đấu, trong khi Colombia có nhiều phương án đa dạng để giải quyết các đối thủ, chứ không chỉ trông chờ vào cảm hứng từ James Rodriguez. Đến trước vòng tứ kết, Jackson Martinez đã có hai bàn, trong khi Teófilo Gutiérrez, Juan Quintero, Pablo Armero và Juan Cuadrado cũng đã điền tên lên bảng tỷ số. Cuadrado thậm chí còn dẫn đầu danh sách kiến tạo với ba đường chuyền thành bàn. Ở phía sau, Colombia cũng không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt, khi họ mới chỉ để lọt lưới đúng hai bàn từ đầu giải.
Brazil đang suy yếu
Đội tuyển chủ nhà vào trận với mối quan ngại lớn về thể lực của Neymar. Tiền đạo này nhận vài cú vào bóng quyết liệt trong trận Chile và dù tuyên bố sẽ đá chính, rất khó để Neymar thi đấu với thể trạng sung mãn nhất. Trong khi đó, tuyến giữa của Brazil chịu tổn thất ớn vì án treo giò của tiền vệ phòng ngự số một Luiz Gustavo.
Sân Fortaleza
Brazil thi đấu rong ruổi trên khắp cả nước với mục tiêu rất rõ ràng là lọt vào trận cuối cùng và nâng cao Cup vô địch trên sân Maracana ở Rio de Janeiro. Họ đã đá tại Brasilia, Sao Paulo, Belo Horizonte và Fortaleza. Gặp Colombia hôm nay, Brazil sẽ trở lại sân Castelao ở Fortaleza, nơi họ từng gặp Mexico ở vòng bảng. Nhưng không may cho thầy trò Scolari, sân đấu đó lại chứng kiến trận cầu nghèo nàn nhất của Brazil từ đầu giải, khi họ bị Mexico cầm hòa 0-0.
Sân Castelao có vẻ không mang lại điềm lành cho Brazil hôm nay. |
Thể lực
Trong khi Brazil phải vắt kiệt sức lực, tinh thần trong 120 phút thi đấu và loạt đá luân lưu trước Chile, Colombia giải quyết chóng vánh đối thủ Uruguay nhờ cú đúp của James Rodriguez trong vòng hơn 50 phút đầu trận. Brazil phải đá với Chile lúc 13h, thời điểm nắng nóng và gắt nhất, còn Colombia gặp Uruguay vào buổi xế chiều, lúc không khí đã mát mẻ đi nhiều. Nếu trận cầu hôm nay phải đi vào hiệp phụ, thể lực có thể là yếu tố quyết định tạo sự khác biệt.
Phương Minh