Ba năm trước, Chelsea của Lampard chơi hay hơn, nhưng vẫn phải nhường suất vào chung kết cho Barca. Ảnh: AP. |
"Phần lớn các thành viên Chelsea đều cảm thấy chúng tôi còn món nợ lớn phải trả với Barca", Lampard phát biểu trên Sky Sport sau khi Chelsea giành loại Benfica để cùng Barca tranh suất dự trận chung kết ở Munich.
Ở mùa 2008-2009, sau khi xuất sắc cầm hòa Barca 0-0 ở trận bán kết lượt đi, Chelsea dưới quyền HLV Guus Hiddink dẫn 1-0 ngay phút thứ 9 trận lượt về và có lợi thế lớn về quân số từ phút 66 (Abidal bị thẻ đỏ trực triếp). Nhưng họ không bảo toàn được thắng lợi vì đến phút bù giờ 90'+3, Iniesta gỡ hòa 1-1 cho Barca sau pha phối hợp với Messi, đưa Barca đi tiếp theo luật bàn thắng sân khách.
Chelsea khi đó đã không giấu phẫn nộ với trọng tài chính Tom Henning Ovrebo. Hiddink và nhiều học trò thậm chí còn ví vị cầm cân nảy mực người Na Uy là "kẻ cướp chiến thắng" của Chelsea vì đã từ chối ít nhất ba tình huống đội bóng Anh xứng đáng hưởng phạt đền, gồm hai tình huống Barca để bóng chạm tay sau giờ giải lao và pha Dani Alves kéo ngã Malouda trong vòng cấm ở phút 24.
Nỗi đau bị loại, sau bố năm, vẫn còn âm ỉ trong lòng Lampard cũng như nhiều đồng đội cùng lứa và anh xem đây là động lực cho Chelsea khi tái ngộ Barca ở vòng bán kết sắp tới. "Trận đấu đó vẫn còn hằn sâu trong tâm trí chúng tôi. Nhưng mùa này là một câu chuyện khác. Chelsea sẽ cố gắng và tôi nghĩ, hoàn toàn đủ khả năng đánh bại Barca, dù họ đã và đang là đội bóng mạnh nhất thế giới".
Phương Minh