Chelsea thành công, nhưng Torres không thể vui trọn vẹn. |
Fernando Torres chỉ ghi 7 bàn tại Ngoại hạng Anh sau khi chuyển đến từ Liverpool hồi đầu năm 2011. Có giai đoạn mùa này anh tịt ngòi suốt 16 trận liên tiếp. Đó là lý do khiến bản thân Torres không cảm thấy hạnh phúc thực sự dù Chelsea giành Cup FA và Champions League mùa giải vừa qua.
"Mùa này tôi cảm thấy có những cảm giác mà trước đây tôi chưa từng trải qua", Torres nói. "Tôi cảm thấy người ta đã đối xử với tôi không như cái cách tôi mong chờ, không như lúc họ đưa tôi về đây. Chúng tôi đã có nhiều cuộc trao đổi trong thời gian qua, và bây giờ - khi mùa giải đã kết thúc - tôi muốn nói chuyện nhiều hơn nữa để làm rõ vấn đề. Bởi, vai trò hiện tại không phải là điều tôi mong muốn khi đến đây".
"Mùa giải vừa qua có lẽ là giai đoạn tồi tệ nhất trong sự nghiệp của tôi, và đương nhiên tôi không muốn nhớ về nó. Đã có quá nhiều thăng trầm, và thậm chí có những lúc tôi cảm thấy chẳng còn là chính mình, chẳng biết phải làm gì và chẳng biết mình đang ở đâu".
"Tôi chỉ muốn cảm ơn gia đình mình, ông chủ của câu lạc bộ - người đã luôn ủng hộ tôi, và tất nhiên là cổ động viên nữa. Nếu không có họ, nhiều thời điểm mùa này tôi có lẽ đã sụp đổ".
Kể từ khi Torres đến sân Stamford Bridge, Chelsea đã thay 3 đời huấn luyện viên là Carlo Ancelotti, Andre Villas-Boas và Roberto di Matteo. Thời nào anh cũng được trao cơ hội, nhưng tiếng nói quyết định trong thành công của đội bóng phần lớn thuộc về Didier Drogba.
Trong trận chung kết vừa qua, Drogba được chọn đá chính và Torres chỉ được vào sân từ phút 84 khi Chelsea đang bị dẫn bàn. Anh sau đó cũng không được lĩnh trách nhiệm đá luân lưu.
"Tôi muốn thực hiện một quả sút 11 mét, nhưng họ đã không đồng ý", anh tiết lộ. "Tôi cần một ai đó nói cho tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra mùa sau. Vai trò của tôi ở đội là gì, họ kỳ vọng gì ở tôi và nếu tôi có giá trị thì họ phải sử dụng thế nào cho hợp lý".
Hôm qua Torres đã đi nghỉ ở đảo Ibiza và chờ đợi "phán quyết" từ ban huấn luyện đội tuyển Tây Ban Nha, xem anh có hay không được tham dự vòng chung kết Euro 2012.
"Tôi hy vọng mình sẽ được gọi triệu tập. Chưa bao giờ tôi có cảm giác tốt và khát khao lớn như lúc này", ngôi sao của Chelsea nói. "Bóng đá là như thế. Nhiều lúc bạn có cảm giác tốt vào thời điểm nhiều người không xem bạn ra gì".
Hà Uyên