Cơ hội đối với thầy trò Wenger hầu như không còn. |
“Đây là một kết quả gây sốc, một màn trình diễn tồi tệ đến mức khó tin”. HLV Arsene Wenger nhận xét. “Đây là một đêm không thể quên. Một đêm tồi tệ nhất của chúng tôi ở Champions League. Chúng tôi đã mắc hết sai lầm này đến sai lầm khác và đã bị trừng phạt một cách đích đáng”.
Tối qua Arsenal chỉ có thể cầm cự được khoảng 15 phút đầu tiên, trước khi mành lưới tung lên lần thứ nhất sau cú sút tuyệt đẹp của Kevin-Prince Boateng. Trước khi hiệp một kết thúc, cách biệt được Robinho nhân đôi cho Milan.
Sau giờ nghỉ lại là Robinho chọc thủng lưới đội khách, trước khi Zlatan Ibrahimovic kiếm được một quả phạt đền và ấn định chiến thắng 4 sao cho đội chủ nhà.
“Chúng tôi không có một phút nào giành được thế trận. Từ phòng ngự đến tấn công đều dở tệ. Thật sốc khi chứng kiến những gì diễn ra”, HLV Wenger phân tích.
Đây là lần đầu tiên đội bóng của ông chịu thua đến 4 bàn cách biệt trong 222 trận đấu ở đấu trường châu Âu.
“Thật là một thảm họa dù mùa giải vẫn chưa kết thúc", ông nói tiếp. "Các cầu thủ của tôi rất có tham vọng ở Champions League, và kết quả này sẽ khiến họ rất buồn".
Khi được hỏi liệu đội bóng của ông có thể lật ngược thế cờ ở trận lượt về trên sân nhà Emirates hay không, chiến lược gia người Pháp nói: “Hãy thực tế một chút. Chúng ta không sống trong một thế giới mộng mơ. Về lý thuyết có lẽ còn 2 đến 5 phần trăm cơ hội, nhưng về mặt thực tế thì chúng tôi đã bị loại”.
Doãn Mạnh