Trận thua Milan là thất bại nặng nề nhất của Arsenal dưới triều đại Wenger. Dù vẫn còn ít nhất 90 phút lượt về, kết quả 0-4 được cho là đã đặt dấu chấm hết cho hy vọng đi tiếp của đội bóng Anh.
Arsenal chưa khi nào thua đậm đến vậy ở Cup châu Âu trong 16 năm làm việc với Wenger. Ảnh: AFP. |
"Có tới cả trăm cách lý giải tại sao Arsenal lại đá kém đến thế. Nhưng thất bại đó chắc chắn sẽ còn ám ảnh tôi, đến những ngày cuối đời", Wenger thừa nhận hôm qua.
Milan hôm đó, theo Wenger, không chơi quá xuất sắc, nhưng Arsenal đã gián tiếp giúp đội bóng Italy làm nên chiến thắng. "Milan chơi tốt, nhưng không đến mức xuất thần. Chúng tôi đã mắc nhiều sai lầm và bị trừng phạt".
Cửa đi tiếp ở Champions League coi như đóng sập, trong khi hy vọng đua tranh chức vô địch giải Ngoại hạng cũng đã phai nhạt từ lâu. Cup FA, nơi họ sẽ đấu vòng 5 với Sunderland hôm nay, vì thế trở thành đích đến duy nhất để Arsenal tránh một mùa giải trắng tay thứ bảy liên tiếp.
"Arsenal giờ phải tập trung tốt nhất cho các trận tiếp theo và phản ứng một cách tích cực sau thất bại. Đội hiện đứng thứ tư ở giải Ngoại hạng và đang có cơ hội đi tiếp vào tứ kết Cup FA. Các cầu thủ phải nhận thức rõ việc này và không để trận thua Milan làm xao nhãng", Wenger nhấn mạnh.
Phương Minh