Lượng người mua vé quá đông, trong khi sân Mỹ Đình chỉ có sức chứa 40.000. Ảnh: Hoàng Hà. |
Ngay sáng sớm nay, người hâm mộ đã đứng chặt đường Trịnh Hoài Đức (cửa sân Hàng Đẫy) và trước cửa sân Mỹ Đình để chờ mua vé. 10h sáng, khi các đại lý bán vé đầu tiên mở cửa, nhân viên mới chỉ bày vé trên bàn, người hâm mộ đã chen lấn, xô đẩy nhau. Các nhân viên đề nghị người mua xếp hàng thì "thượng đế" tức giận đánh tới tấp vào nhân viên bán vé, khiến người này bị chảy máu đầu và phải mang đi cấp cứu. Một nhân viên của Công ty Bình Minh Xanh, đại lý chính thức, đã bị bắt vì tội "bán vé cho đầu nậu". Thậm chí, nhà phân phối phải nhờ cơ quan an ninh, cảnh sát 113 tới bảo vệ việc bán vé. Khi cơn sốt vé nóng dần lên, vào lúc 15h30 hôm nay, một cặp vé khán đài A cửa giữa đã có giá chợ đen tới 1,5 triệu đồng (trong khi giá chính thức cao nhất cho một vé chỉ là 100.000 đồng).
Từ 7h hôm nay, 3 tiếng đồng hồ trước giờ bán vé chính thức, những người có nhu cầu về vé, trong đó có số lượng không nhỏ là dân phe, đã có mặt tại hai địa điểm bán là khán đài A sân Hàng Đẫy và cổng chính sân Mỹ Đình. Ông Trần Đức An, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần phát triển bóng đá Việt Nam (VFD), cơ quan chịu trách nhiệm phát hành vé ở AFF Cup, đã phải triệu tập một cuộc họp bất thường để chỉ đạo việc phân phối sao cho hợp lý nhất, nhằm hạn chế nạn phe vé. Tuy nhiên, bất chấp mọi nỗ lực của LĐBĐ VN, VFD, nhiều người hâm mộ vẫn phải mua vé với giá cắt cổ. Anh Việt Hùng, một CĐV đến từ Việt Trì, bức xúc: "Tôi đã trải qua bao đường đất đến đây nhưng không thể mua được một cặp vé của nhà nước. Từ năm 2003, ở SEA Games 22 ấy, tôi cũng đã lên Hà Nội mua vé vào xem bóng đá mà không được. Ai đời, vé của nhà nước chỉ có 200.000 một đôi mà họ lại quát tận 1,5 triệu. Lương hai vợ chồng là cán bộ nhân viên ngành giáo dục, làm gì có nhiều tiền mà mua vé. Thế là lại ra về trong tức tối".
Trợ lý HLV Mai Đức Chung cũng không mua được vé
Là cán bộ của Uỷ ban TDTT (Trưởng bộ môn bóng đá) kiêm trợ lý HLV của đội tuyển, nhưng ông Chung cũng phải mang 2 triệu đồng để mua vé, tặng người thân. Gặp phóng viên của VnExpress, ông Chung thở dài: "Lãnh đạo ngành thể thao, cán bộ LĐBĐ VN, báo chí và các tuyển thủ là người chịu thiệt nhất. Ai cũng nhờ mua mà có ai hiểu, mua vé khổ cực thế nào. Tôi mang tiền đi mua vé mà đâu có được". Cựu HLV trưởng đội Thể Công, ngôi sao một thời của bóng đá Việt Nam là ông Cao Cường cũng tỏ ra bức xúc: "Đến mua đôi vé cho mình và vợ mà không được. Thế này thì từ lần sau, LĐBĐ VN đừng có trưng cầu ý kiến gì cả. Khi cần thì gọi chúng tôi mà lúc có vé, mình muốn mua mà cũng không được. Chúng tôi mua chứ đâu có xin ai. Đi mua vé lại rước cái bực mình vào người".
Các quan chức ngành thể thao, các ngôi sao bóng đá còn lâm vào tình trạng như vậy nên chẳng có gì ngạc nhiên khi một người mua vé tại LĐBĐ VN văng tục với nhà phát hành vé. Cả hai đều to tiếng với nhau, trong khi ông Trần Đức An, Tổng Giám đốc công ty cổ phần phát triển bóng đá Việt Nam (VFD), người định đoạt việc bán vé theo công văn, luôn ở trong tình trạng "cửa không mở, điện thoại không nghe".
Một người tuồn vé ra chợ đen đã bị bắt
Vài tiếng trước khi các đại lý bán vé chính thức của VFD mở cửa, một nhân viên của công ty Bình Minh Xanh, một đại lý bán vé của VFD, đã bị công an Mễ Trì tạm giữ vì tuồn vé ra ngoài cho "dân chợ đen". Ngay từ tờ mờ sáng, anh này đã mang ticket (một trong những căn cứ để đại lý bán vé) ra ngoài hòng phân phối cho "bọn đầu nậu". Người dân Mễ Trì bắt được và giải lên đồn Công an. Qua điều tra, ông Nguyễn Văn Lâm, Đồn trưởng Công an Mễ Trì cho phóng viên VnExpress biết: "Chúng tôi đang liên lạc với Giám đốc Công ty Bình Minh Xanh nhưng chưa được. Hiện, chúng tôi vẫn đang điều tra nhưng chỉ biết rằng, nhân viên kiêm phe vé này đã tuồn rất nhiều vé ra chợ đen và đó là một trong những lý do khiến giá vé bên ngoài lên rất cao".
Đợi chờ và chen lấn. Ảnh: Hoàng Hà. |
Cảnh hỗn loạn mua vé trận Việt Nam - Thái Lan>> |
Minh Hải