Trong quá khứ, bóng đá An Giang đã một thời ngang dọc trong làng bóng Việt Nam với những cái tên còn in đậm trong lòng người hâm mộ - Bé Ba, Châu Hồng, Quốc Tân, Tấn Lợi, Hoàng Linh, Thiện Nhân.... Hiện nay, trong số các đội hạng nhất chỉ có một số ít đội bóng là có tham vọng và tiềm lực lên V-League. Thép Miền Nam - Cảng Sài Gòn là ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch hạng Nhất mùa tới. Suất còn lại theo đánh giá của giới chuyên môn là cuộc chạy đua giữa hai đội Thừa Thiên Huế và An Giang.
Chưa bao giờ người hâm mộ An Giang lại trông chờ vào các trận đấu của đội trên sân Long Xuyên như mùa bóng này. Lực lượng gồm đa phần là các cầu thủ trẻ, nhưng đây là thế hệ được kỳ vọng sẽ đưa bóng đá An Giang trở lại thời hoàng kim. Nổi bật trong số này là cặp tấn công đầy triển vọng Thanh Danh - Thanh Tiến. Đây là hai cầu thủ từng tỏa sáng ở các giải bóng đá U21 Báo Thanh Niên. An Giang còn có hai gương mặt từng được gọi vào đội U23 Việt Nam - thủ môn Trường Chinh và tiền vệ Thanh Giang. Tại giải An Giang mở rộng, đội đã xuất sắc giành vị trí thứ 3 chung cuộc sau ba trận hòa trong thế thắng trước các đối thủ được đánh giá mạnh hơn - Bình Dương, Bình Định, Thép Miền Nam - Cảng Sài Gòn, và một trận thắng trước đối thủ láng giềng Cần Thơ với tỷ số 1 - 0.
Sau 6 năm gắn bó với các đội tuyển của Campuchia, HLV Joachim Fickret đã quyết định tìm cuộc thử thách mới tại An Giang. Theo chân nhà cầm quân người Đức này là hai học trò ruột đến từ xứ sở Chùa Tháp: Kao Nisai và tuyển thủ U23 Campuchia tại SEA Games 22 - Ung Kanyanith. Đội còn có sự góp mặt của các ngoại binh đầy kinh nghiệm đến từ các đội chuyên nghiệp - William Yami, mùa rồi thi đấu cho Bình Định, cựu tuyển thủ Ba Lan Tomasz Cebula từng khoác áo Đà Nẵng.
Sự xuất hiện của cầu thủ nổi tiếng một thời của bóng đá An Giang - Châu Hồng - ở hàng ghế ban huấn luyện đã tạo được niềm tin nơi cầu thủ và người hâm mộ bóng đá tỉnh nhà. Trong thời gian gần đây, đội đã dần hoàn thiện sơ đồ chiến thuật 4-4-2 và đạt kết quả khá khả quan trong các trận tập huấn gần đây: thắng QK7 với tỷ số 1-0, Bưu Điện TP HCM 2-1, Đà Nẵng 2-0, chỉ thua trận duy nhất trước đội bóng vừa thăng hạng nhất là Khách Sạn Khải Hoàn với tỷ số 1-3.
Về mục tiêu của đội tại giải hạng nhất quốc gia 2004, ông Châu Hồng cho biết: "Dựa vào thực lực, đẳng cấp của đội và tình hình ở giải hạng nhất năm nay, hai chiếc vé thăng hạng sẽ là cuộc tranh chấp giữa ba đội An Giang, Thừa Thiên Huế và Thép Miền Nam - Cảng Sài Gòn. Nếu thời cơ thuận lợi, bóng đá An Giang quyết lên hạng chuyên nghiệp ngay trong mùa giải này"
Anh Vũ