Aimar (trái) và đồng đội đã thi đấu cật lực. |
Lỡ sẩy chân trước người Anh, Argentina bước vào cuộc đọ sức với Thụy Điển mà biết rằng chỉ có một chiến thắng mới giúp họ đi tiếp cuộc chơi. Chính vì vậy, đội quân áo xanh sẫm đã dốc toàn lực dâng lên tấn công ngay từ đầu, nhằm kiếm tìm bàn thắng.
Argentina 1 - 1 Thụy Điển |
Cầu thủ ghi bàn: Svensson (Thụy Điển) 59' Crespo (Argentina) 88' |
HLV Bielsa thực hiện rất nhiều thay đổi trong đội hình Argentina. Sau hai trận đấu không hoàn thành nhiệm vụ, Juan Veron đã phải nhường chỗ cho ngôi sao trẻ Pablo Aimar. Simeone, Placente cũng ngồi dự bị, thế vào đó là Almeyda và Chamot. "Sư tử già" Batistuta là mũi nhọn trên hàng tấn công.
Và Aimar đã làm được phần nào cái điều mà HLV trưởng và cả đất nước Argentina mong đợi. Anh chơi xông xáo, biến hóa, xuất hiện ở khắp mọi nơi, thiết kế bóng cho đồng đội. Ortega cũng chơi rất tốt. Argentina áp dụng một lối chơi tổng lực, tấn công theo mọi hướng. Nếu không lọt vào được khu cấm địa Thụy Điển, các cầu thủ áo xanh sẫm chủ động dứt điểm từ xa, và không ít cú sút loại này đã biến thành những tình huống nguy hiểm.
Tuy nhiên, đối thủ của Argentina là một đội bóng khôn ngoan, chơi bình tĩnh. Thụy Điển phòng thủ chặt, cố gắng bẻ gãy những đợt tấn công của đối phương ngay từ giữa sân. Bản thân họ thì cũng tận dụng những cú sút xa để uy hiếp khung thành Cavallero. Không có tiền vệ năng nổ Fredrik Ljungberg (chấn thương hông), đội quân áo vàng dồn sức vào việc bảo vệ cầu môn, bởi một tỷ số hòa là đủ để họ có mặt ở vòng hai.
Chính vì vậy, những đợt lên bóng như vũ bão của Argentina hầu như không thể làm tan chảy khối đá tảng Bắc Âu. Những quả đánh đầu của Sorin, những cú sút của Ortega, Lopez nếu không bị phá ra thì cũng không qua nổi đôi tay của thủ môn Hedman. Hậu vệ Thụy Điển chơi cũng rất dũng cảm. Không ít lần họ không ngần ngại lao vào phá bóng ngay trong chân các cầu thủ Argentina.
Niềm vui không đủ để san đều cho tất cả. |
Tấn công không mệt mỏi, khống chế bóng trong phần lớn thời gian trận đấu, nhưng rồi Argentina lại bị trừng phạt. Hiệp một vừa kết thúc, cầu thủ dự bị Caniggia nhận thẻ đỏ vì phản ứng với trọng tài. Hơn 10 phút sau khi bắt đầu hiệp hai, những kẻ không cần đến chiến thắng lại mở được tỷ số. Almeyda phạm lỗi với Anders Svensson trước khu 16m50, Thụy Điển được hưởng quả phạt trực tiếp. Chính Svensson thực hiện cú sút phạt vượt qua hàng rào, bay ngoài tầm với của thủ môn Cavallero, làm tung nóc lưới. Thụy Điển dẫn 1-0.
Khó khăn chồng chất khó khăn. Argentina dồn lên trong tuyệt vọng. Crespo, Veron, Kily Gonzalez được tung vào thay Batistuta, Sorin và Almeyda. Trận đấu hầu như chỉ diễn ra bên phần sân Thụy Điển. Ông Bielsa sốt ruột đi đi lại lại ngoài đường pitch. Cuối cùng, họ cũng đã tìm được điều mình muốn. Phút 88, Ortega bị Jonson truy cản, ngã nhào trong vòng cấm địa. Trọng tài chỉ tay vào chấm 11 m. Thủ môn Hedman đã xuất sắc cản phá được pha đá phạt đền của Ortega, nhưng rồi đành chịu bất lực trước cú sút bồi sau đó của Crespo. Argentina gỡ hòa 1-1.
Tuy nhiên, dù rất cố gắng, đội bóng từng hai lần vô địch thế giới cũng không thể kiếm nổi bàn thắng thứ hai. Họ gục xuống sau khi tiếng còi chung cuộc của trọng tài cất lên. Ứng cử viên được đánh giá là số một trước khi World Cup khai cuộc đã bị loại bởi ở trận đấu cùng giờ, Anh hòa Nigeria 0-0. Argentina không vượt qua nổi bảng "tử thần", nhưng họ đã kịp cất lên tiếng hát thiên nga trước khi chia tay. Những chàng trai tóc dài Nam Mỹ đã thi đấu với tinh thần quyết tử, tấn công không mệt mỏi trong suốt 90 phút cuối cùng có mặt ở Vòng chung kết 2002.
Hòa trận này, Thụy Điển đứng đầu bảng F và sẽ gặp Senegal ở vòng hai. Anh, xếp thứ hai, đọ sức với Đan Mạch.
Đội hình xuất phát:
Argentina: Pablo Cavallero, Mauricio Pochettino, Jose Chamot, Walter Samuel, Javier Zanetti, Matias Almeyda, Juan Pablo Sorin, Pablo Aimar, Ariel Ortega, Gabriel Batistuta, Claudio Lopez.
Thụy Điển: Magnus Hedman, Olof Mellberg, Johan Mjallby, Andreas Jakobsson, Teddy Lucic, Niclas Alexandersson, Tobias Linderoth, Anders Svensson, Magnus Svensson, Marcus Allback, Henrik Larsson.
Anh - Nigeria (0-0) |
Mai Liên