Chuyến làm khách đến sân Goodison Park, trong trận đấu sớm vòng 35 tối qua, mang lại cho Chelsea nhiều điều tích cực. Dẫu gì thì việc thu hẹp được khoảng cách với MU xuống còn hai điểm - dù là tạm thời hay không - ít nhiều cũng giúp họ giải tỏa được sức ép.
Avram Grant lẽ ra phải vui vì điều đó. Vậy mà trong cuộc họp báo sau trận, ông lại tỏ thái độ hoàn toàn khác, đầy vẻ thách thức giới truyền thông - "phe" mà chiến lược gia người Israel cho rằng luôn tìm cách chọc ngoáy ông.
HLV Grant luôn là tâm điểm của báo chí Anh, từ ngày lên thay Jose Mourinho. Ảnh: AP. |
Mở đầu cuộc họp báo là câu hỏi: "Đây có phải là một chiến thắng xứng đáng của Chelsea không, thưa ông?". Grant lạnh lùng trả lời: "Có".
- Ông hài lòng về trận đấu này chứ?
- Tôi hài lòng.
- Ông hài lòng về điều gì?
- (Ngưng khoảng 8 giây). Tôi không biết.
- Ông đang bực tức báo chí thì phải?
- Không.
- Chiến thắng này có giúp Chelsea giải tỏa áp lực?
- Có
- Ông hài lòng về màn trình diễn của đội hay chiến thắng?
- Cả hai
- Các CĐV của Chelsea hẳn là đều tin vào cơ hội vô địch của đội. Ông muốn thông điệp gì gửi đến họ?
- Không.
- Ông có vẻ ít nói hơn mọi khi, có phải là vì Sky TV yêu cầu dời trận đấu của Chelsea lên sớm hơn hai ngày?
- Không. Tôi thích điều đó.
- Hay đây là cách ông phản ứng với báo chí?
- Không. Việc gì phải thế.
- Có vẻ như luôn dễ hơn khi nói "Không"?
- Tôi không biết.
- Ông có cảm thấy áp lực trong việc giành danh hiệu không?
- Không
- Tại sao Michael Ballack trận này không thi đấu?
- Chấn thương.
- Chấn thương gì vậy?
- Hỏi bác sĩ ấy.
- Bác sĩ không có đây.
- Thế thì gọi điện cho ông ấy.
Trái ngược với thái độ lạnh băng của ông thày Grant, thủ quân John Terry tỏ ra phấn khích với ba điểm có được trên sân Everton tối qua. Trong đường hầm dẫn vào phòng thay đồ, anh hét ầm ĩ vào các đồng đội: "Chúng ta vẫn đang trên đường đua. Chúng ta vẫn đang trên đường đua đấy, các chàng trai".
Doãn Mạnh