Vụ ồn ào bắt nguồn từ tấm hình minh họa trên trang bìa của tờ nhật báo "Super Express", ấn hành tại Ba Lan. Bằng các thủ thuật cắt ghép, họ đã tạo nên bức ảnh trông khá rùng rợn với cảnh HLV trưởng đội tuyển quốc gia nước này - Leo Beenhakker - hai tay cầm hai cái đầu đã bị chặt đứt của thủ quân Michael Ballack và HLV Jogi Low bên phía đội Đức.
Cùng với đó là lời kêu gọi viết bằng tiếng Ba Lan: "Leo, hãy mang đầu chúng về đây".
Hình ảnh trên tờ "Super Express". |
Phía Đức ngay lập tức lên tiếng, đầy tức giận. Tờ Bild - vốn là một tờ báo lá cải tại Đức - gay gắt cho rằng, đó là một "sự thô bỉ" và kêu gọi các tuyển thủ nước nhà "hãy trả lời trên sân cỏ".
Peter Danckert, Giám đốc một tổ chức đào tạo thể thao ở Đức nhận xét: "Đó là một vụ scandal. Cực kỳ kinh tởm. Tôi hy vọng chính quyền Ba Lan nhanh chóng có phản ứng cần thiết về sự việc lần này".
Bản thân HLV Beenhakker của Ba Lan, hiện ở Áo cùng đội tuyển, cũng tỏ vẻ giận dữ: "Thật là nhảm nhí. Việc làm của tờ báo nọ cho thấy, bất kể đâu trên thế giới cũng có những kẻ sâu bệnh. Tôi hoàn toàn không đồng tình với việc làm đó".
Đức và Ba Lan là hai nước láng giềng, nhưng rất "ghét nhau" trên phương diện bóng đá. World Cup 2006, họ cùng chung bảng. Khi đó, chính trận thua 0-1 trước đội chủ nhà đã góp phần loại Ba Lan khỏi cuộc chơi.
Tại Euro 2008 năm nay, họ lại cùng chung bảng B, gặp nhau ngay trong trận đầu tiên của họ tại giải năm nay (diễn ra vào ngày 8/6).
Hà Uyên