Rooney sẽ tiếp tục ghi bàn để giúp Man Utd giành chiến thắng? |
Sau thất bại có thể miêu tả như một thảm họa với tỷ số 1-6 trước Man City trên sân Old Trafford hồi tháng 10 năm ngoái, Man Utd đã âm thầm bám đuổi người hàng xóm trong suốt 20 vòng đấu. Người ta nhìn vào phong độ cực cao của Man City rồi đánh giá nửa xanh thành Manchester là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch mùa này. Nhưng hình như chẳng mấy ai để ý rằng Man Utd chưa bao giờ để Man City tạo nên khoảng cách lớn hơn 6 điểm trong suốt quãng thời gian đó.
Vòng 30 |
Thứ bảy, ngày 31/3
Chủ nhật, ngày 1/4 |
Điều đó cũng có nghĩa cuộc đua tới chức vô địch chưa bao giờ là màn độc tấu của Man City, thày trò HLV Alex Ferguson vẫn kiên trì bám đuổi một cách bền bỉ. Cách biệt được thu hẹp dần, 3 điểm rồi 1 điểm... để rồi khi vòng đấu thứ 28 kết thúc, Man Utd tìm lại được cảm giác thân quen khi ngự trên ngôi đầu với 1 điểm nhiều hơn người hàng xóm. Và 2 vòng đấu sau đó, cách biệt trở thành 3 điểm khi Man Utd vượt qua Fulham trong khi Man City bị cầm hòa trên sân của Stoke.
Đêm qua, những tưởng Man City sẽ dễ dàng có 3 điểm trong cuộc tiếp đón Sunderland thì khi 90 phút ở Etihad kết thúc, khán giả của Man City phải thở phào nhẹ nhõm khi đội bóng thân yêu đã giữ lại được 1 điểm. Cũng có nghĩa là nếu rạng sáng mai, Man Utd rời Ewood Park với một chiến thắng thì họ sẽ thiết lập khoảng cách 5 điểm với nửa xanh cùng thành phố.
Ai cũng hiểu rằng cách biệt 5 điểm khi giải đấu chỉ còn 7 vòng đấu là vô cùng khó để san lấp, nhất là khi lịch thi đấu đang ủng hộ Man Utd. Trước trận derby thành Manchester diễn ra vào ngày 1/5, đối thủ của Man Utd đều là những đội bóng mà họ hoàn toàn có thể chiến thắng dễ dàng như QPR, Wigan hay Aston Villa. Trong khi đó ở vòng 32, Man City sẽ phải hành quân tới sân Emirates của một Arsenal đang có phong độ rất cao. Vậy là khả năng cách biệt giữa hai đội được nâng lên hơn 6 điểm trước trận derby là rất cao. Và khi đó, ý nghĩa của trận derby dù chưa thể nói là đã không còn, nhưng chí ít thì cũng khó có thể gọi đó là trận chung kết mùa giải như những gì người ta hy vọng.
Rạng sáng mai, Man Utd sẽ có được đội hình mạnh nhất ở thời điểm hiện tại và sẽ rất khó để họ có thể sảy chân như trận đấu với Blackburn ở lượt đi. Ở thời điểm đó, Blackburn đang xếp cuối bảng xếp hạng và đã làm nên cơn địa chấn khi đánh bại Man Utd với tỷ số 3-2 ngay tại Old Trafford. Còn bây giờ, cửa trụ hạng của Blackburn đã sáng hơn rất nhiều khi họ đang đứng trên nhóm cầm đèn đỏ 1 bậc và cùng có 28 điểm với 2 đội xếp sau là QPR và Wigan. Dĩ nhiên thày trò HLV Steve Kean sẽ chiến đấu hết mình ở Ewood Park, nhưng khi đối thủ của họ là một Man Utd với tâm lý thoải mái và khí thế hừng hực như thế này, xem ra mục tiêu giữ lại 1 điểm cũng là quá khó khăn.
Blackburn sẽ khó có thể tái hiện lại hình ảnh này trong trận đấu rạng sáng mai. |
Chiến thắng và nới rộng khoảng cách với người hàng xóm lên 5 điểm, có thể nói thiên đường chỉ còn cách nửa đỏ thành Manchester đúng 90 phút ở Ewood Park mà thôi. Và cũng phải nhớ rằng, Man Utd đầy bản lĩnh và kinh nghiệm không có thói quen "cầm vàng rồi để vàng rơi". Nếu cách biệt là 5 điểm, điều đó gần như đồng nghĩa với việc cuộc đua tới chức vô địch đã chấm dứt.
Ngoại hạng Anh 2011-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Minh Tân