Trước Pháp, Brazil không còn tự ti về tính thực dụng. |
Khi cụm từ "Joga Bonito" (tiếng Bồ Đào Nha nghĩa là bóng đá đẹp) xuất hiện, nó đã gây nên cơn "sốt" trong thập niên 80 thế kỷ trước. Nhưng giờ đây Brazil không còn là "Brazil đẹp" nữa, mà là "Brazil thép, và đẹp vừa đủ". Dưới quyền lãnh đạo của HLV Parreira, đội bóng vàng xanh đang chơi thứ bóng đá mang đậm tính thực tế thời đại, nhưng vẫn đủ chất "tinh túy" khiến người hâm mộ phải say đắm. Đó là "Brazil hiệu quả" - điều chẳng thể phủ nhận sau bốn trận thắng liên tiếp, ghi 10 bàn, thủng lưới 1, trong giai đoạn đầu tại World Cup 2006.
Lịch đấu ngày 1/7 |
Tứ kết: Anh - Bồ Đào Nha (22h, 1/7) *Tỷ lệ cược: 2,1 - 2,87 - 3,3 Brazil - Pháp (2h, 2/7) *Tỷ lệ cược: 1,8 - 2,9 - 4,5 |
Vận hành theo sơ đồ chiến thuật lạ lẫm 4-2-2-2, HLV Parreira đang thực hiện những ý tưởng mà nhiều người cho là "điên rồ". Ông bỏ tấn công biên, bắt Ronaldinho chơi lùi hơn (lý do chính khiến cầu thủ hay nhất thế giới vẫn chưa một lần lóe sáng tại giải). Nhưng trên hết, nhà cầm quân vốn là chuyên gia thể lực trong lần đăng quang năm 1970 dứt khoát phải duy trì bằng được hệ thống phòng ngự 6 người (gồm 4 hậu vệ và 2 tiền vệ thủ). Mục tiêu của Parreira quá rõ ràng: truyền chất thép vào "lửa samba", nhằm nâng cao tối đa tính hiệu quả - một ý tưởng không đến nỗi tồi. Trên thực tế thì ý tưởng này đã đem lại thành công mỹ mãn năm 1994 khi ông đưa Brazil giành Cup thế giới lần thứ tư, song cũng nhận được chẳng ít cái ngáp ruồi từ chính người hâm mộ quê hương.
Về phần đội tuyển Pháp, sau vô số trận đấu kém thuyết phục, dường như HLV Domenech đã tìm ra công thức khả dĩ nhất. Trong "cái vỏ xù xì" của sơ đồ 4-5-1, dân xứ Gaulois tự hào rằng họ đang sở hữu hệ thống phòng ngự thuộc loại hay nhất thế giới, trong đó có các tên tuổi lừng lẫy như Thuram - Gallas, hay cặp tiền vệ Makelele - Vieira. Hai bàn thủng lưới sau bốn trận đầu tiên ở World Cup 2006 dẫu sao cũng là con số tương đối ấn tượng.
Chính vì các chi tiết kể trên nên nhiều khả năng trận Brazil - Pháp đêm nay sẽ chẳng đẹp như nhiều người mong đợi. Thay vào đó sẽ là một cuộc chiến cân não về trí tuệ, chiến thuật và bản lĩnh.
Ronaldo và Zidane, thật khó chọn ra người chiến thắng. |
Đội ĐKVĐ thế giới tỏ ra nhỉnh hơn ở hàng công với bộ tứ Ronaldo - Kaka - Ronaldinho - Adriano. Tuy nhiên, nếu chỉ tấn công trung lộ mà bỏ quên cánh như 4 trận đầu thì khả năng Brazil bị Pháp "bắt bài" không phải là ít. Bởi vậy, "bài toán" đặt ra cho HLV Parreira là ông có đủ dũng cảm để phiêu lưu mạo hiểm hơn nhằm đa dạng hóa cách lên bóng, thay vì cứ cứng nhắc với sơ đồ 4-2-2-2.
Ở phía bên kia chiến tuyến, kinh nghiệm là thứ vũ khí đáng sợ nhất mà Pháp đang sở hữu, tập trung chủ yếu ở hệ thống phòng ngự. Vì thế, nhiều khả năng cho thấy sẽ xảy ra một cuộc so tài kinh điển, trên phần sân của đội bóng áo lam. Nếu kháng cự thành công trước sức ép khổng lồ từ phía Brazil, cơ hội của Pháp sẽ tới thông qua đôi chân của Zidane, và sự năng động của tân binh Ribery. Màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ trẻ đang chơi cho Marseille xứng đáng được đánh giá là hiện tượng. Nếu cứ tiếp tục đà thăng tiến với phong độ hiện tại thì Ribery sẽ gây ra không ít vấn đề cho Brazil.
Song xét một cách khách quan về lực lượng và khả năng thực hành chiến thuật, đội ĐKVĐ vẫn tỏ ra trội hơn so với đối thủ của mình. Tám năm trước, "Brazil đẹp" của Mario Zagallo đã gục ngã trước sức mạnh và lợi thế sân nhà của người Pháp. Còn bây giờ, khi chẳng còn địa lợi, trong lúc đoàn quân áo vàng xanh đã trở nên thực dụng hơn, thì chú "gà trống" sẽ phải đối phó ra sao? Chẳng lẽ lại phải nhờ tới 2 pha đánh đầu kinh điển nữa của cựu hoàng sắp về hưu Zizou.
Đội hình xuất phát dự kiến:
Brazil: Dida, Cafu, Lucio, Juan, Carlos, Silva, Ze Roberto, Juninho, Ronaldinho, Ronaldo, Robinho.
Pháp: Barthez, Sagnol, Thuram, Gallas, Abidal, Vieira, Makelele, Ribery, Zidane, Malouda, Henry.
Thông tin chấn thương: Robinho đã bình phục chấn thương cơ đùi. Kaka chấn thương đầu gối phải nhưng sẽ vào sân, chỉ có Emerson chưa rõ khả năng góp mặt. Bên phía Pháp, Zidane bị bầm dập sau trận gặp Tây Ban Nha, song vẫn có tên trong đội hình xuất phát.
Trọng tài: Luis Medina Cantalejo (Tây Ban Nha)
Dấu ấn lịch sử |
* Brazil từng gặp Pháp 3 lần ở World Cup: thắng 1, thua 2 * Bán kết World Cup 1958: Thời điểm ấy Pháp là ứng cử viên sáng giá khi sở hữu hai ngôi sao Raymond Kopa và Just Fontaine. Tuy nhiên, kể từ phút thứ 26, chú "gà trống" buộc phải thi đấu với 10 cầu thủ trên sân do độ trưởng Jonquet bị chấn thương (luật thời ấy chưa cho phép thay người). Brazil đã khai thác tối đa lợi thế này để "đánh úp" và giành chiến thắng 5-2, trong đó có một hat-trick của Pele. * Tứ kết World Cup 1986: Brazil chơi theo kiểu "Joga Bonito" mở tỷ số trước nhờ công Careca. Nhưng sau đó Platini san bằng cách biệt cho Pháp xuất phát từ sai lầm trong hàng phòng ngự đối thủ. Sau giờ nghỉ giải lao, Zico đánh mất chiến thắng cho Brazil khi sút hỏng một quả phạt đền. Trận đấu buộc phải phân được thua bằng đá luân lưu, và Pháp thắng 4-3. * Chung kết World Cup 1998: Chủ nhà Pháp đè bẹp đội ĐKVĐ thế giới khi ấy bằng tỷ số khó tin, 3-0. Zidane đánh đầu ghi hai bàn trong hiệp một, trước khi Petit xỉa bóng nhẹ nhàng ở phút 90. |
Thông tin thú vị |
* Kể từ trận thua Pháp 0-3 cách đây 8 năm, Brazil đã trải qua 11 trận thắng liên tiếp ở World Cup. * Kể từ sau trận chung kết năm 1998, Pháp gặp Brazil hai lần: thắng 2-1 ở Cúp các liên đoàn châu lục 2001, hòa 0-0 giao hữu. * Có 6 cầu thủ trong đội hình Brazil hiện nay từng chứng kiến thảm bại 8 năm trước là Ronaldo, Cafu, Carlos, Dida, Ze Roberto, và Emerson. |
Phương Anh