Nỗi thất vọng còn hằn sâu trên gương mặt Terry, khi để mất chức vô địch Ngoại hạng vào tay kình địch MU. Ảnh: Reuters. |
"Chung kết Cup FA sẽ là trận đấu cuối cùng của mùa giải năm nay", trung vệ xuất sắc của đội bóng áo xanh nhấn mạnh. "Chúng tôi muốn đi nghỉ hè cùng chiếc Cup của giải đấu đó và tận hưởng cảm giác chiến thắng. MU chắc chắn sẽ phải đón nhận nỗi thất vọng tột cùng mà chúng tôi từng phải hứng chịu khi để mất ngôi tại Premiership. Cái khoảnh khắc để tuột ngôi vô địch giải Ngoại hạng, với tôi, là đau đớn nhất mùa này. Tôi luôn muốn nâng cao danh hiệu ấy. Và khi không còn được làm điều đó, tôi có cảm giác như đã mất đi cái gì đó".
Có thể nói, với Chelsea, năm nay không phải là một mùa bóng thành công. Ngoài việc mất danh hiệu vô địch Premiership, đội bóng của Mourinho một lần nữa phải lỗi hẹn cùng Champions League. Với Terry, đó cũng là một nỗi đau đáng kể. "Sau thất bại ở Champions League, hai ngày liền tôi không bước chân ra khỏi nhà", anh tâm sự. "Khi phải khiến cho gia đình, bạn bè và các CĐV của Chelsea cảm thấy thất vọng, đó luôn là một nỗi đau khó tả trong cuộc đời. Đáng nói hơn khi chúng tôi đã có rất nhiều cơ hội để đi tiếp tại giải này. Nhưng, tất cả đều không thành sự thật".
"Dẫu vậy, nỗi đau không của riêng ai. Không chỉ mình tôi, thất bại tại Champions League và mất ngôi ở Premiership rõ ràng là điều chẳng làm ai vui. Các đồng đội tôi cũng đang phải trải qua cái cảm giác ấy. Đó là điều chẳng ai muốn, nhưng ở một góc nào đó, thật tốt khi được thấy họ có cùng tâm trạng với mình. Vì điều đó đồng nghĩa là họ đều đang rất quyết tâm trả hận trong trận đấu sắp tới với MU, vào ngày 19/5. Họ là một đối thủ rất mạnh, nhưng Cup FA là một giải đấu danh giá và được nâng cao Cup trên sân Wembley mới càng là điều tuyệt vời. Và chúng tôi quyết là những người làm được điều đó".
D.M.