Lopez và Crespo còn là đồng đội tại Lazio. |
Claudio Lopez tỏ ra rất thất vọng về tinh thần thi đấu của các cầu thủ Argentina khác ở Vòng chung kết. "Trong suốt thời gian tham dự giải, tôi đã đề nghị Hernan (Crespo) chơi cống hiến hơn vì cả đội cần anh ấy. Nhưng rồi Hern vẫn lững lờ như không, và chuyện gì xảy ra thì chúng ta đều đã thấy".
Về việc Batigol cho rằng anh không đáng phải nhận lời trách móc khi tuyên bố từ bỏ đội tuyển quốc gia, chàng tiền đạo cánh có biệt danh Con chấy cũng thấy buồn cười: "Người lãnh nhiệm vụ ghi bàn cần phải chịu trách nhiệm. Hơn nữa, Gabriel (Batistuta) lại là trung phong chính. Anh ta luôn luôn đứng trước khung thành, trong khi tôi phải xộc vào từ cánh trái. Thật quá dễ dàng cho Bati rồi còn gì nữa". Lopez còn ném thêm cay độc vào lời bình phẩm của mình: "Nếu Batistuta không thấy như thế thì nên trao cho tôi áo số 9 và ra ngoài biên mà đá".
Tuy nhiên, tiền đạo của Lazio còn đủ tỉnh táo mà nhận ra rằng chính bản thân anh cũng phải gánh vác trách nhiệm về việc đội Argentina bị loại ngay từ vòng đấu bảng. "Lỗi lầm không chỉ của riêng ai. Tất cả chúng ta đều chơi tồi tệ, và đều phải nhận quả đắng".
Mai Liên (theo Soccerage)