Sáng nay, Công ty cổ phần du lịch Việt Nam ở Hà Nội đã quyết định khóa sổ tour Thái Lan khởi hành trong thời gian từ 19 đến 21/7. Mặc dù lượng khách hàng tăng theo từng giờ nhưng đơn vị này chỉ có thể đáp ứng được hơn 100 "thượng đế" đăng ký sớm. Trận tứ kết Việt Nam - Iraq diễn ra 21//7 tại sân Rajamangala (Bang kok).
Sắc đỏ sẽ tràn ngập khán đài sân Rajamangala. Ảnh: Hoàng Hà |
"Từ hôm qua, số lượng khách đăng ký tour Thái Lan tăng đột biến, nhân viên chúng tôi mệt nhoài vì phải trả lời hàng trăm khách hàng trực tiếp đến công ty hoặc gọi điện thoại. Do lượng vé máy bay và dịch vụ có hạn, chúng tôi chỉ có thể đáp ứng nhu cầu của một số cổ động viên", bà Nguyễn Kim Thanh, Trưởng phòng thị trường công ty này cho biết.
Dự kiến khởi hành 20/7, du khách của Công ty cổ phần du lịch Việt Nam sẽ thăm các danh thắng ở Thái Lan và tới sân Rajamangala (có sức chứa hơn 60.000 chỗ ngồi) cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Giá tour khoảng 350 USD.
Hãng lữ hành Vietravel tại Hà Nội đang bận rộn với kế hoạch đưa cổ động viên sang Thái Lan cổ vũ đội nhà. Một tour du lịch đặc biệt đã được thiết kế với thời gian 3 ngày, giá vé 339-385 USD.
"Đến sáng nay chúng tôi đã nhận được hơn 300 khách đăng ký tour bóng đá, nhiều cổ động viên chưa có hộ chiếu cũng đến công ty nài nỉ du lịch Thái Lan", bà Tuyết Mai, Trưởng phòng du lịch nước ngoài Vietravel Hà Nội cho biết.
Tuy nhiên, cũng giống như nhiều hãng lữ hành khác, Vietravel Hà Nội cũng chỉ đáp ứng hơn 100 khách. Vé xem bóng đá luôn sẵn sàng, nhưng vé máy bay đến Bangkok quá khan hiếm.
"Các tuyến bay sang Bangkok ngày 20-21/7 đã không còn chỗ trống. Khách đi lẻ và một số các công ty du lịch đã đặt khá sớm. Tuy nhiên hãng vẫn chưa quyết định tăng chuyến", ông Lương Hoài Nam, Giám đốc Pacific Airlines cho biết.
Quốc Hoài, phóng viên một tờ báo ở Hà Nội cho hay, anh cùng một số bạn sẽ đi Thái cổ vũ cho tuyển VN vào ngày 20 tới. "Chúng tôi muốn có mặt tại sân Thái để cổ vũ cho đội tuyển. May mắn, chúng tôi đã đặt vé sớm. Rất nhiều người chậm chân đã phải bỏ lỡ trận cầu mà tôi tin sẽ là lịch sử này", anh Hoài vui vẻ nói.
Không chỉ chen chân đến các hãng lữ hành mong có một tấm vé đi Thái Lan, theo đại diện của Fiditour (TP HCM) từ hôm qua, kể cả đêm khuya, khách liên tục gọi vào điện thoại của nhân viên, hướng dẫn viên công ty để hỏi thông tin. Và hầu hết các tour bổ sung đi Thái Lan của các đơn vị kinh doanh du lịch đều kín chỗ.
Khách đăng ký đi Thái Lan tăng vọt. Ảnh: V.Thảo |
Saigontourist chào bán tour 3 ngày (20-22/7) với giá lên tới hơn 400 USD. Ngoài xem bóng đá, cổ động viên có thể tham quan các danh thắng ở thủ đô Bangkok. Hiện đã có khoảng 200 khách đặt tour.
Hãng lữ hành Viettravel cũng đã chuẩn bị vật dụng "đặc biệt", như băng rôn, cờ phướn, áo cổ động... để du khách. Tour được thiết kế với giá 329 USD mỗi người trong 3 ngày 2 đêm. Ngoài xem bóng đá, người hâm mộ sẽ được "tranh thủ" tham quan một số địa danh nổi tiếng của vương quốc hoa lan này. Vietravel đã có 400 khách đặt tour.
Hãng lữ hành TST cũng tung ra chương trình "Thái Lan - AFC Asian Cup 2007" trong 3 ngày 2 đêm, với giá trọn gói là 375 USD mỗi người, gồm vé xem đá bóng, phí bảo hiểm du lịch suốt tuyến, tham quan... "Không ít fan đặt cả vé cho người thân đi tham quan Bangkok, trong thời gian mình xem bóng đá. Sáng nay, đã có hơn 50 người đặt tour", một nhân viên phòng tiếp thị của TST, cho biết.
Một số đơn vị không kịp tổ chức chương trình riêng, đành điều chỉnh tour truyền thống, ghép khách đi xem bóng đá vào chương trình tham quan, du lịch đơn thuần.
Hữu Nam - Anh Thư