Tiền đạo Seriki (trái) không thể giúp CSG ghi bàn thắng |
Ở vào thế không còn đường lùi, lại nhận được sự cổ vũ rất nhiệt tình của các CĐV trung thành, đương kim vô địch CSG áp đảo đối phương bằng lối chơi tấn công ngay từ đầu. Trong khi đó, Bình Định với chủ trương phải kiếm ít nhất thêm 1 điểm để an toàn trụ hạng đã chấp nhận lối chơi tử thủ, và chỉ cấm mình tiền đạo Pipat trên hàng công.
Kết quả |
Thứ bảy, 17 h Thể Công - Đồng Tháp: 2-2 Chủ nhật SLNA - Nam Định: 1-1 Cảng SG - Bình Định: 0-2 GĐT - HA Gia Lai: 1-3 Đà Nẵng - ACB: 4-1 HKVN - NH Đông Á: 2-1 |
Sự có mặt của lão tướng Hoàng Bửu ở khu vực giữa sân đã giúp tuyến giữa CSG chơi khá tốt trong khoảng 30 phút đầu trận. Các cú tỉa bóng hoặc chuyền dài xuống 2 cánh tạo được nhiều cơ hội cho các tiền đạo CSG xâm nhập khu cấm địa Bình Định. Tuy nhiên, các chân sút CSG lại không thành công trong các pha dứt điểm cuối cùng. Trong suốt hiệp một, có ít nhất 3 cơ hội rõ rệt, nhưng Hồ Văn Lợi và Ngọc Thanh đều không thể tận dụng thành công. Ngược lại, Bình Định thi đấu rất hiệu quả với những đợt phản công nhanh. Tiền đạo Pipat thực sự là mối đe dọa thường trực trước khung thành thủ môn Ngọc Thảo (CSG). Tuy nhiên, kết thúc 45 phút đầu tiên, cả hai đội đều không thể ghi bàn.
Vào đầu hiệp 2, HLV Tam Lang tung thêm tiền đạo Huỳnh Hồng Sơn vào sân nhằm tạo đột biến nơi hàng tấn công. Sự có mặt của lão tướng này lập tức đem lại nhiều cơ hội cho CSG. Phút 50, Hồng Sơn thoát xuống trống trải đối mặt với thủ môn Minh Quang. Nhưng cú dứt điểm cuối cùng của anh lại quá nhẹ, giúp thủ môn đội Bình Định kịp nhoài người ôm gọn bóng. 5 phút sau đó, cũng lại chính Hồng Sơn có cơ hội phá thế quân bình, khi cú sút xa cực mạnh của anh không thể hạ Minh Quang. Tấn công nhiều, nhưng không thể mở tỷ số, CSG phải trả giá cho sai sót của mình ở hàng phòng ngự. Phút 65, sau pha phản công nhanh xuất phát từ Issawa ở khu vực giữa sân, bóng được đưa đến chân của Pipat. Trước sự đeo bám của hai hậu vệ CSG, tiền đạo người Thái Lan này vẫn kịp cứa lòng chân trái đưa bóng đi vào góc xa, buộc thủ môn Ngọc Thảo phải vươn hết người đẩy bóng ra. Nhưng tiền đạo trẻ Khoa Thanh kịp thời có mặt, đệm bóng vào lưới trống mở tỷ số 1-0 cho Bình Định.
Sau bàn thua, CSG không còn gì để mất đã dâng cao đội hình tấn công. Đội trưởng Hoàng Bửu có không dưới 2 cơ hội san bằng tỷ số, nhưng các cú sút trong tư thế thoải mái của anh lại quá thiếu chính xác. CSG liên tục ép sân, nhưng do tâm lý nôn nóng, họ càng lúc càng rơi vào thế bế tắc trước hàng thủ dày đặc của đối phương. Trận đấu sắp kết thúc, CSG phải nhận thêm một bàn thua nữa, sau pha phản công nhanh của Bình Định. Tiền đạo người Thái Lan Pipat ấn định kết quả 2-0, nhấn chìm mọi nỗ lực và cố gắng của đội chủ nhà.
Phát biểu sau trận đấu:
HLV Tam Lang (CSG): "Đây là một trận đấu hay với nhiều pha bóng hấp dẫn. Cả 2 đội đều tạo được rất nhiều cơ hội ghi bàn. Do tâm lý nôn nóng và vội vàng, các cầu thủ CSG không thể mở được tỷ số. Bình Đình dù có ít cơ hội hơn, nhưng họ đã tận dụng rất tốt. Dù thua, nhưng tôi hoàn toàn hài lòng với tinh thần thi đấu của toàn đội".
HLV Dương Ngọc Hùng (Bình Định): "Trước trận đấu này, chúng tôi chỉ mong kiếm được 1 điểm là hoàn thành mục tiêu. Tuy nhiên, chúng tôi đã làm được hơn thế. CSG đã bị sức ép tâm lý đè nặng, nên vội vàng trong dứt điểm, khiến các cơ hội đều không thành công".
Lịch đấu của HKVN và CSG từ nay đến cuối mùa | ||
Sân nhà | Sân khách | |
HKVN | 31/5: Đà Nẵng 8/6: Gạch ĐT |
15/6: SLNA 22/6: CSG |
CSG | 1/6: Nam Định 22/6: HKVN |
7/6: Thể Công 15/6: ACB |
G. Lao
V-League (sau 25/5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|