Khi Nguyễn Thị Thiết nhỏ lệ trên bục nhận huy chương bạc sáng nay, gương mặt các thành viên đội tuyển cử tạ cũng như một số đại diện đoàn thể thao Việt Nam có mặt tại nhà thi đấu Pornsawan đều hiện rõ nét buồn bã thất vọng. Cử tạ Việt Nam được gửi gắm rất nhiều hy vọng khi có Thiết (HC vàng SEA Games 2007) cũng như Á quân Olympic, Hoàng Anh Tuấn. Nhưng hai niềm hy vọng vàng đều không thể vươn tới đỉnh cao chiến thắng ở SEA Games 25. Cử tạ Việt Nam đối mặt với nguy cơ trắng HC vàng.
Nhưng sau khi như bị nhấn xuống tận cùng thất vọng ấy, niềm vui, những tiếng cười và cả những giọt nước mắt hạnh phúc đã bất ngờ trở lại và như vỡ òa với đội cử tạ. Dương Thanh Trúc rồi Nguyễn Thị Phương Loan lần lượt bước lên bục cao nhất ở các hạng 77 kg nam và 69 kg nữ. Nhờ hai chiếc HC quý giá này, cử tạ Việt Nam đã hoàn thành chỉ tiêu như đã đăng ký cho chiến dịch SEA Games 25 lần này.
Dương Thanh Trúc. Ảnh: Kỳ Lân. |
Ở chung kết hạng cân 77 kg nam, ngoài nỗ lực cá nhân, Trúc ít nhiều cũng được thần may mắn mỉm cười. Trong khi Trúc kết thúc phần thi đầu tiên (cử giật) với mức tạ 126 kg, thì đối thủ lớn nhất của anh là Sandow Nasution, người Indonesia lại đặt mức tạ khởi điểm quá cao – 140 kg – để rồi thất bại ở cả 3 lần cử và bị loại tương tự Hoàng Anh Tuấn ở phần thi cử đẩy hạng 56 kg. Sang phần cử đẩy, Trúc đạt mức tạ tốt nhất là 169, và có tổng thành tích là 295 kg. Con số này tương đương với tổng thành tích của lực sĩ người Malaysia, Zulkifli, nhưng nhờ có trọng lượng cơ thể nhẹ hơn đối thủ 0,6 kg, Trúc nghiễm nghiên đoạt HC vàng.
Đồng ý với VnExpress.net rằng Trúc có thuận lợi nhất định trong vòng đấu chung kết, nhưng Trưởng bộ môn cử tạ Tổng cục TDTT Đỗ Đình Kháng vẫn đánh giá cao bản lĩnh của nam lực sĩ 25 tuổi này: "Thi đấu sau khi các hy vọng vàng đã thất bại, Trúc chịu sức ép rất lớn, nhưng cậu ấy đã thể hiện ý chí và bản lĩnh tuyệt vời".
Ông Kháng thừa nhận chiến thắng của Trúc là ngoài dự kiến: "Cậu ấy chỉ được giao chỉ tiêu bạc, bởi tất cả đều biết rằng Sandow là vận động viên rất rất mạnh. Chỉ có điều trong thể thao, nhiều khi may mắn lại có tiếng nói quyết định. Đối thủ của Trúc đã tự loại mình khỏi cuộc chơi. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, Trúc đã biết tận dụng thời cơ để vươn lên vị trí số một, đó mới là điều đáng trân trọng".
Yếu tố may mắn cũng ít nhiều in dấu ấn trong chiến thắng của Phương Loan trong vòng đấu chung kết 69 kg nữ.
Lực sĩ sinh năm 1984 hoàn thành xuất sắc phần cử giật ở mức 109 kg. Con số này cao hơn người gần nhất là Yar Thet Pan (Myanmar) 11 kg và hơn đối thủ lớn nhất đồng thời là nỗi ám ảnh của Loan ở các kỳ SEA Games trước, Sinta Darmariani (Indonesia) những 12 kg. Chính vì áp lực từ cách biệt quá lớn ấy, ở lượt thứ hai phần thi cử đẩy, Singta đã đăng ký mức 133 kg và thất bại. Lực sĩ này thậm chí còn ói ra cả sàn thi đấu. Theo lý giải của các bác sĩ đội, Sinta đã ăn trưa quá no nên mới bị như vậy.
Phương Loan. Ảnh: Kỳ Lân. |
Kết thúc phần thi cử đẩy, Sinta chỉ đạt mức tạ 124 kg, cao hơn mức 120 kg của Phương Loan. Nhưng tổng thành tích, lực sĩ người Indonesia vẫn thấp hơn Loan đến 8 kg (218 kg – 226 kg). "Tôi hạnh phúc. Sau 3 lần chỉ đoạt HC bạc SEA Games, lần thứ tư tham dự sân chơi này, tôi đã thỏa nguyện đổi màu huy chương", nữ lực sĩ từng 11 năm liền vô địch quốc gia tâm sự sau khi bước xuống từ bục nhận HC vàng.
Như ông Kháng đề cập ở trên, 2 chiếc HC vàng mà Thanh Trúc và Phương Loan vừa đoạt được đều là những thành công bất ngờ, nằm ngoài tính toán của giới chuyên môn. Thanh Trúc được đầu tư đi tập huấn một tháng rưỡi ở Bulgaria cùng ngôi sao Hoàng Anh Tuấn, nhưng anh chưa tạo được bất kỳ ấn tượng tích cực nào trước đó để ban huấn luyện hy vọng sẽ tranh chấp thành công HC vàng. Phương Loan thì thậm chí còn không được đi tập huấn mà chỉ ở lại Nhổn tập chay trước khi lên đường đi Vientiane.
Minh Kha (từ Vientiane)