Nhìn khán đài sân Massimino trước và trong hiệp một bình thường như bao trận đấu khác, chẳng ai ngờ đến một biến cố lớn sắp diễn ra. | |
Phút 50, Palermo vượt lên dẫn 1-0 nhờ công Caracciolo. Nhưng dường như anh đã rơi vào thế việt vị khi sút tung lưới Catania. Bàn thắng khiến đám đông tifosi chủ nhà tức tối và bắt đấu làm loạn. | |
Phút 55, khu vực các tifosi của Palermo bị "oanh tạc" bằng bom khói... | |
...và khiến đám đông này nổi giận, trả đũa bằng đá và chai bia. | |
Màn "chào hỏi" nhau bằng pháo bông và gạch đá giữa CĐV hai bên buộc lực lượng an ninh trên sân phải can thiệp bằng đạn hơi cay, khiến cả sân Massimino chìm trong khói và buộc trọng tài cho ngừng trận đấu ở phút 58 để cầu thủ hai bên vào lánh nạn trong phòng thay đồ, còn các tifosi đội khách được đưa ra khỏi sân. | |
Mất gần 30 phút, trật tự mới được vãn hồi, hai đội ra sân thi đấu nốt thời gian còn lại và Palermo đã giành thắng lợi 2-1. | |
Tưởng chừng mọi việc đã yên khi trận đấu kết thúc thì các tifosi của Catania bắt đầu làm loạn, đập phá và tấn công cảnh sát. | |
Một trong số các quả bom tự tạo của những kẻ quá khích đã được ném thẳng vào xe của Fillipo Raciti và làm viên cảnh sát này bị trọng thương, rồi qua đời. | |
Đã làm hết sức để cấp cứu Raciti, nhưng bệnh viện Garibaldi vẫn không cứu được mạng sống của viên cảnh sát xấu số và phải thông báo tin buồn về cái chết của anh. | |
Vợ Raciti bật khóc nức nở khi biết chồng cô (trái) qua đời. | |
Cảnh hoang tàn, tiêu điều bên ngoài sân Massimino và trên đường phố Catania sau vụ bạo động. |
Phương Minh tổng hợp