Juan Martin Del Potro. Ảnh: Reuters. |
Trước khi lượt đấu cuối cùng diễn ra, Federer dẫn đầu bảng A với 2 trận toàn thắng và đạt hiệu số các set là 4-2. Murray và Del Potro đứng kế tiếp với 1 trận thắng, 1 trận thua và hiệu số các set đều là 3-3. Sự so kè sít sao ấy khiến chính tay vợt đã thua cả 2 trận như Fernando Verdasco (hiệu số 2-4) cũng có thể nuôi hy vọng.
Trong trận đấu sớm, Andy Murray không một lần bị giành break, nhưng bản thân anh đã thi đấu khá chật vật với những cú giao bóng thiếu sự ổn định. Tay vợt chủ nhà đã có đến 18 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp, song cũng mắc đến 9 lỗi giao bóng kép trong chiến thắng với tỷ số sít sao 6-4, 7-6 (4), 7-6 (3). Trong cả trận, Murray chỉ giành break đúng 1 lần khi nâng tỷ số lên 5-4 ở set thứ nhất. Như vậy, Murray đã kết thúc vòng bảng với 2 chiến thắng và 1 thất bại cùng hiệu số các set là 5-4, và anh sẽ phải đợi kết quả trận đấu muộn giữa Del Potro và Federer thì mới có thể biết được số phận của mình.
Mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều nếu như Federer đánh bại Del Potro. Khi đó tay vợt người Thụy Sĩ đương nhiên sẽ vào bán kết với ngôi đầu, còn Murray thứ hai. Nếu Federer thua trắng Del Potro 0-2 thì Murray cũng vẫn vào bán kết cùng tay vợt người Argentina. Tóm lại, sau chiến thắng trước Verdasco, Murray có không ít hy vọng đi tiếp. Thế nhưng kết thúc nghiệt ngã nhất đã xảy ra với anh. Federer thua sát nút Del Potro với tỷ số 2-6, 7-6 (5), 3-6 và như vậy, cả ba tay vợt đều kết thúc vòng bảng với 2 trận thắng, 1 trận thua và hiệu số các set cùng là 5-4.
Đến lúc này chỉ số phụ là hiệu số các game được tính tới, và nỗi buồn đã bao trùm lên các khán giả chủ nhà bởi tay vợt con cưng của họ đã gặp bất lợi. Federer thua trận cuối, nhưng với hiệu số các game là 44-40 vẫn vào bán kết với ngôi đầu bảng. Trong khi đó, Del Potro có hiệu số là 45-43, vừa đủ để vượt qua Murray (44-43). Thật khó có một kết thúc nào kịch tính hơn thế.
Tối nay, bảng B sẽ diễn ra lượt trận cuối cùng với cuộc chạy đua tấm vé thứ hai giữa Nicolay Davydenko và Novak Djokovic, hai tay vợt đang cùng có 1 trận thắng và 1 thất bại. Davydenko sẽ chạm trán Soderling, tay vợt đã giành vé vào bán kết. Còn Djokovic gặp Nadal, tay vợt chẳng còn tâm trạng nào thi đấu nữa, vì đã bị loại sớm.
Tuấn Sơn