Thủ môn Nguyễn Văn Cường
Thủ môn Văn Cường. |
Sinh ngày 14/6/1966, cao 1m74, nặng 70 kg, đội Bình Định, mang áo số 1.
"Tôi không phải là người mê tín. Bằng chứng là tôi không bao giờ đi xin quẻ đầu năm cả. Vợ có rủ cũng mặc. Năm con ngựa trước (Canh Ngọ 1990), tôi vừa chuyển từ đội Công an Nghĩa Bình sang đội Công nhân và bắt dự bị cho anh Dương Ngọc Hùng. Chỉ hai năm sau đã lên đội hình chính thức. Ngựa là hên".
Hậu vệ Trần Duy Quang
Hậu vệ Duy Quang. |
Sinh ngày 22/8/1978, cao 1m71, nặng 62 kg, Đồng Tháp, áo số 6.
"Không phải "bị" bắt rể ở Đồng Tháp đâu mà là tự nguyện đấy. "Cưới vợ phải cưới liền tay"... chứ để sang năm tuổi thì... hỏng". Phải lòng cô thợ may Yến Trinh, chàng liền áp dụng chiêu bài nhờ vá áo hộ, thế là Quang đã cưa đổ và rước nàng về dinh tháng 7/2001. Từ đó, anh càng đá, càng lên chân.
Trung vệ Trịnh Quốc Khánh
Hậu vệ Quốc Khánh. |
Sinh ngày 30/8/1978, cao 1m75, nặng 65 kg, CAHN, số 14.
"Có thờ có thiêng... nhưng mình cũng không phải là người mê tín. Đi chùa khấn vái chỉ như một hình thức dã ngoại với bạn bè thôi. Tết đến, Khánh cũng hay đi chùa Hương, đền Gióng cầu may cho đội và cầu... duyên cho mình. Khánh có cảm giác mình đã qua "hạn" rồi - cái thời dự bị ấy mà".
Trung vệ Phạm Hùng Dũng
Sinh ngày 28/9/1978, cao 1m77, nặng 74 kg, Đà Nẵng, số 5.
"Điều ước đầu năm là sẽ cùng với đội nhà trụ lại giải chuyên nghiệp, bản thân sẽ không gặp chấn thương. Quan trọng nhất là gia đình sẽ không gặp hạn".
Tiền vệ Nguyễn Ngọc Thọ
Tiền vệ Ngọc Thọ. |
Sinh ngày 1/6/1978, cao 1m70, nặng 63 kg, CATPHCM, áo số 19.
"Chưa sang năm tuổi, sao mình lại gặp xui quá. Chấn thương liên tục, lại thêm hung tin giải tán đội bóng. Hy vọng mọi việc rồi sẽ ổn thỏa. Quan trọng nhất là CATPHCM (có tên mới là Ngân hàng Đông Á TP HCM) chơi tốt".
Tiền vệ Phùng Thanh Phương
Tiền vệ Thanh Phương. |
Sinh ngày 30/3/1978, cao 1m70, nặng 58 kg, CATPHCM, áo số 8.
"Mình chơi bóng đá cũng đã tròn một con giáp. Nhưng cái số mình nó lận đận. Có 6 lần được tập trung vào đội tuyển quốc gia và Olympic thì đã 4 lần bị chấn thương phải về sớm. Hy vọng sang năm tuổi sẽ đuổi được hết cái xui. Năm con ngựa muôn năm".
Tiền vệ Bùi Sĩ Thành
Tiền vệ Sỹ Thành. |
Sinh 9/8/1966, cao 1m69, nặng 58 kg, CATPHCM, số 14.
"Chơi bóng 20 năm, nhưng vẫn còn "gân" lắm... vì đã lỡ mê rồi. Khái niệm về năm tuổi ư? Không có gì đặc biệt, và chẳng có chút ấn tượng gì về sự xui xẻo mà năm tuổi trước đem lại. Xuân mới chỉ biết phải tích cực hơn. Còn bao nhiêu, chơi hết bấy nhiêu".
Tiền vệ Hwang Jeing Man (Hàn Quốc)
Tiền vệ Jeing Man. |
Sinh ngày 27/7/1978, cao 1m72, nặng 60 kg, Thừa Thiên Huế, số 21.
Jeing Man theo gót anh trai Hwang Jung sang Việt Nam chơi bóng. Những lúc rảnh rỗi, cả bọn ba thằng (cùng với Sul Ik Chan) thường hay đi chợ mua đồ chế biến các món Hàn Quốc ăn cho đỡ nhớ nhà. Gần một năm thi đấu xa nhà, mình rất nhớ gia đình và bạn bè. Chắc Tết này, mình sẽ tranh thủ trở lại Hàn Quốc đón xuân cùng người thân.
Tiền đạo Nguyễn Trung Vĩnh
Tiền đạo Trung Vĩnh. |
Sinh ngày 11/7/1978, cao 1m70, nặng 65 kg. CLB Đồng Tháp, áo số 9.
"Tôi phải cố quên nỗi buồn đội nhà xuống hạng năm vừa rồi để cố gắng hơn trong năm nay. Mặc dù không mê tín, nhưng tôi cũng thường đi chùa với người đó. Chúng tôi quen nhau được 5 năm rồi. Sau Tết năm nay, tôi sẽ rước nàng về dinh. Tôi tin năm mới, Đồng Tháp sẽ quay lại giải chuyên nghiệp còn mình thì có quý tử".
Tiền đạo Lulenti (Uganda)
Sinh ngày 6/12/1978, cao 1m80, nặng 75 kg, SLNA, số 20
Lần đầu tiên ăn Tết Việt Nam. Tôi nghe nói không khí Tết ở đây vui lắm, mà người dân xứ Nghệ cũng rất thân thiện nữa. Theo đạo Thiên Chúa nên mình chẳng kiêng kỵ năm tuổi đâu. Khi ra sân, chỉ biết đá hết mình.
Tiền đạo Sul Ik Chan (Hàn Quốc)
Sinh ngày 25/3/1978, cao 1m70, nặng 63 kg, Thừa Thiên Huế, số 19.
Tôi sẽ ăn cái Tết thứ hai ở Việt Nam với cha nuôi đang công tác tại Nha Trang. Không ngờ, đón Tết ở Việt Nam vui thật. Mọi người ai cũng vui vẻ và thân thiện như ở nhà mình vậy.
(Theo Thể Thao Ngày Nay)