Ronaldo (vàng) quyết tiếp tục chọc thủng lưới Đức. |
Lần gặp nhau gần đây nhất giữa Đức và Brazil chính là trận chung kết Cup thế giới năm 2002, tại Yokohama, khi Brazil lần thứ 5 đăng quang tại các kỳ World Cup. Tuy nhiên, HLV Klinsmann khẳng định trong buổi họp báo: "Chúng tôi không coi trận giao hữu này là cơ hội để Đức trả thù cho thất bại tại Nhật Bản hai năm về trước. Cả đất nước Đức và cá nhân tôi muốn được chứng kiến các cầu thủ thi đấu mạnh mẽ, đẹp mắt và hiệu quả. Họ cần phải thể hiện được sự cơ động trong tư duy chiến thuật và tấn công sắc bén hơn. Ngoài ra, tinh thần thi đấu và sự tự tin cũng cần được phát huy hơn nữa".
Sau màn trình diễn nghèo nàn ở Euro 2004, đội tuyển Đức đang trong giai đoạn tái thiết nhằm chuẩn bị cho World Cup 2006 được tổ chức trên sân nhà. Do đó, mọi cầu thủ sẽ thi đấu hết mình với hy vọng có tên trong kế hoạch lâu dài của tân HLV Klinsmann. Ở trận đấu đầu tiên trên cương vị HLV trưởng tuyển Đức, nhà cầm quân 40 tuổi này đã có trận thắng khá thuyết phục trước Áo, với tỷ số 3-1 ở trận giao hữu hồi tháng trước. Tiền đạo gốc Brazil, Kevin Kuranyi - tác giả của cú hat-trick - tâm sự: "Tôi hoàn toàn hạnh phúc và mãn nguyện khi được khoác trên mình chiếc áo của đội tuyển Đức. Dù trong tôi vẫn hừng hực chảy một dòng máu Brazil, nhưng trái tim tôi đã dành cho người Đức". Quyết tâm và tinh thần thoải mái của sát thủ sinh ra tại Rio de Janeiro này đã củng cố tinh thần cho "Cỗ xe tăng".
Ở trận đấu giao hữu đêm nay, nhạc trưởng Michael Ballack sẽ thi đấu hết mình để quên đi kỷ niệm buồn cách đây hơn 2 năm ở cuộc so tài tại chung kết World Cup 2002. Đó là trận đấu quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi cầu thủ, nhưng tiền vệ CLB Bayern lại phải ngồi ngoài vì lĩnh án treo giò. Còn thủ môn Oliver Kahn hứa không để Ronaldo ghi bàn vào lưới đội nhà một lần nữa. Cựu thủ quân đội tuyển Đức này cũng muốn lấy lại hình ảnh đẹp trong lòng người hâm mộ về thủ thành số một của tuyển quốc gia, sau thời gian sa sút phong độ.
HLV Klinsmann và Kuranyi có tươi cười được sau trận đấu? |
Không chỉ HLV Klinsmann mà cả nước Đức sẽ dõi theo từng bước chạy của Sebastian Deisler. Tiền vệ 24 tuổi này thể hiện màn trình diễn hết sức ấn tượng trong màu áo Bayern Munich ở những trận đầu mùa giải. Có thể một bàn thắng tại Bundesliga mùa này chưa nói lên được nhiều, nhưng điều đáng ghi nhận là cựu cầu thủ Hertha Berlin đã có sự trở lại tuyệt vời sau gần một năm nghỉ điều trị căn bệnh trầm cảm. Trở lại tập luyện và thi đấu cùng đồng đội chưa được 3 tháng, nhưng Sebastian Deisler làm mọi người ngạc nhiên bởi phong độ cao, với phẩm chất kỹ thuật và tính sáng tạo tuyệt vời. Ngoài ra, anh còn giữ được kỹ năng sút phạt trực tiếp rất tốt.
Trong khi đó, những nhà đương kim vô địch thế giới đến Berlin, sau khi đè bẹp đội chủ nhà Bolivia với tỷ số 3-1 ở vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ. Hệ thống tấn công ba mũi nhọn gồm Ronaldo, Ronaldinho và Adriano của đội bóng Nam Mỹ đã thể hiện khả năng ghi bàn đa dạng của mình. Ở trận đại thắng Bolivia, tiền đạo Real Madrid lập công bằng pha chớp cơ hội tuyệt vời ngay phút thứ nhất. Ronaldinho - hiện khoác áo Barca - lạnh lùng nhân đôi khoảng cách cho đội quân của HLV Parreira. Còn Adriano vẫn hết sức mạnh mẽ trong những tình huống không chiến để ghi bàn thứ ba. Bên cạnh đó, bộ tứ ở hàng thủ gồm Belletti, Juan, Roque Junior và Roberto Carlos vẫn thi đấu khá kín kẽ và ăn ý, tạo rất nhiều khó khăn cho các tiền đạo đối phương. Julio Cesar cũng mang lại sự tin cậy cho các CĐV đội nhà trong vai trò người trấn giữ khung thành, khi không có Dida. Do đó, sự vắng mặt của Cafu, Dida, Kaka, Emerson xem ra không mấy ảnh hưởng đến sức mạnh của Brazil.
Một tin vui nữa cho các CĐV của đội bóng từng 5 lần vô địch thế giới là Ronaldo vẫn tập luyện cùng đồng đội tại Berlin, thay vì trở về Real. Chân sút này đang hết sức hưng phấn sau lễ đính hôn và ấn định ngày tổ chức lễ cưới với Daniella Cicarelli.
Đội hình xuất phát dự kiến:
Đức (4-4-2): thủ môn Oliver Kahn; hậu vệ Andreas Hinkel, Frank Baumann, Frank Fahrenhorst, Philipp Lahm; tiền vệ Sebastian Deisler, Torsten Frings, Bernd Schneider, Michael Ballack; tiền đạo Kevin Kuranyi, Gerald Asamoah.
Brazil (4-4-2): thủ môn Julio Cesar; hậu vệ Belletti, Juan, Roque Junior, Roberto Carlos; tiền vệ Renato, Edmilson, Ronaldinho, Edu; tiền đạo Adriano, Ronaldo.
Trọng tài: Urs Meier (Thuỵ Sỹ).
Minh Hải