Trận thua 1-3 trước Honduras là thất bại thứ hai trong số ba trận đã đấu của Mexico tại vòng loại, đồng thời khiến họ bị đẩy xuống thứ tư trong bảng đấu có sáu đội tham dự (đây là vị trí phải đối mặt với đội đứng thứ năm ở khu vực Nam Mỹ để tranh vé dự vòng chung kết World Cup 2010).
Sven Goran Eriksson đảm nhiệm chức HLV trưởng đội tuyển Mexico từ hồi tháng 6 năm ngoái, sau khi bị Man City sa thải mùa trước.
Áp lực trước đó tưởng như đã được trút khỏi đôi vai chiến lược gia 61 tuổi khi Mexico giành chiến thắng 2-0 trước Costa Rica, thứ bảy tuần trước. Tuy nhiên, trận thua Honduras vừa qua khiến các chức sắc ở Liên đoàn bóng đá Mexico thay đổi quyết định. Chủ tịch Justino Compean chính thức xác nhận thông tin sa thải.
Cuộc phiêu lưu của Eriksson tại Mexico chỉ kéo dài 8 tháng. Ảnh: AP. |
Eriksson từng được liên hệ để trở lại Anh hồi tháng 2 vừa qua, sau khi Tony Adams bị Portsmouth sa thải. "Tôi nghĩ, sẽ còn nhiều lời mời dành cho ông ấy", Athole Still - cố vấn của Eriksson - tiết lộ. "Ông ấy muốn lại được làm việc ở Anh, tôi biết đó là thực tế".
Năm 2001, Eriksson trở thành HLV nước ngoài đầu tiên dẫn dắt đội tuyển Anh, nhờ thành tích ấn tượng từng giành được khi dẫn dắt một số CLB ở Italy và Bồ Đào Nha.
Trong 5 năm nắm quyền, nhà cầm quân người Thụy Điển đưa đội tuyển xứ sương mù vào tứ kết của ba giải đấu quan trọng, trước khi rời nhiệm sở sau World Cup 2006 ở Đức. Một năm sau ông chấp nhận lời mời về huấn luyện Man City, nhưng chỉ ở đó được một mùa.
Tháng 6/2008, Eriksson đến Mexico thay thay chiếc ghế nóng mà Hugo Sanchez để lại (cựu tiền đạo lừng danh này trước đó cũng bị sa thải chỉ sau ba tháng nắm quyền).
Doãn Mạnh tổng hợp