Roger Federer khởi đầu chuỗi thành tích ấn tượng trên sau thất bại trước Gustavo Kuerten tại tứ kết Pháp mở rộng 6 năm trước. Kể từ đó tay vợt người Thụy Sĩ liên tục có tên trong danh sách 4 tay vợt mạnh nhất, và đoạt 14 chức vô địch Grand Slam, trong đó có Pháp Mở rộng hồi năm ngoái.
Thất bại với tỷ số 3-6, 6-3, 7-5, 6-4 trước Robin Soderling làm đứt đoạn kỷ lục, song tay vợt số một thế giới vẫn cảm thấy hài lòng.
Federer chỉ thoáng buồn sau trận tứ kết hôm qua. Ảnh: AFP. |
"23 lần liên tiếp có mặt ở bán kết Grand Slam là chuỗi thành tích tuyệt vời. Tôi cảm thấy tự hào vì mình đã đạt được những bước tiến lớn ở đẳng cấp cao nhất, liên tục có cơ hội đoạt chức vô địch. Đây có lẽ là một trong những thành công lớn của tôi", Federer nói.
Anh cũng tỏ ra hài hước: "Bây giờ thua thì tôi vẫn có chuỗi thành tích vào tứ kết nhiều lần liên tiếp".
Thất bại ở tứ kết Pháp mở rộng năm nay có thể khiến Federer mất vị trí số một (trong trường hợp Rafael Nadal đoạt chức vô địch), một tuần trước khi có thể san bằng kỷ lục 286 tuần giữ vị trí số một của huyền thoại người Mỹ Pete Sampras.
Về thất bại sau khi dẫn trước một set tối qua, Federer cho biết: "Tôi cảm thấy thất vọng vì không nghĩ mình lại chơi tồi như thế. Nhiều thời điểm lẽ ra tôi có thể làm tốt hơn. Trái lại, Soderling đã có những quả giao bóng hiệu quả. Tôi đã không tận dụng được cơ hội ở set thứ hai và set thứ ba".
Trong khi đó Soderling cho rằng bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở set thứ hai. "Federer đã chơi tốt ở set đầu khi tôi giao bóng chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Anh ấy có cơ hội tốt ở set thứ hai nhưng tôi cứu được nhiều điểm có ý nghĩa quan trọng. Giành chiến thắng ở set đó là một thành công rất lớn của tôi. Tôi cảm thấy thoải mái hơn và bắt đầu chơi tốt hơn", tay vợt người Thụy Điển nói.
Nguyễn Tuấn