Đại thắng Wigan 5-0 ở vòng 18 hôm qua, MU đã san lấp cách biệt điểm số với Man City, đội hòa 0-0 trên sân West Brom. Nhưng vì kém ở hiệu số bàn thắng, MU vẫn phải xếp sau đại kình địch cùng thành phố.
Đúng như truyền thống của đội, MU đang tăng tốc vào dịp Giáng sinh và đầu năm mới. Ảnh: AFP. |
Ở vòng tới, Man City sẽ đá muộn trên sân đội bóng đang đá rất lên chân Sunderland vào ngày 1/1/2012, MU sẽ có cơ hội vươn lên dẫn đầu bảng nếu thắng đội khách Blackburn ngày 31/12 này - đúng ngày sinh nhật Ferguson.
"Như tôi luôn nói, mùa giải rất dài và tôi sẽ rất vui nếu chúng tôi độc chiếm vị trí số một hoặc chia sẽ ngôi đầu như hiện tại vào dịp năm mới 2012", Ferguson phát biểu sau trận thắng Wigan.
Trong trường hợp không thể độc chiếm ngôi đầu sau vòng 19, MU sẽ có cơ hội làm điều đó khi làm khách trên sân Newcaslte ở vòng kế tiếp chỉ vào ngày 4/1. Trước đó một ngày, Man City được dự báo khó khăn hơn nhiều khi đụng Liverpool ở Manchester.
Lịch đấu này khiến HLV Mancini âu lo cho Man City: "Chúng tôi chịu thiệt thòi khi phải đá hai trận liên tiếp chỉ trong ba ngày, từ 1/1 đến 3/1. Liverpool rõ ràng có lợi thế hơn hẳn vì được đá vào ngày 30/12 rồi tới ngày 3/1 mới gặp chúng tôi".
Man City (áo đỏ đen) đang có dấu hiệu hụt hơi sau nửa đầu mùa giải thăng hoa. Ảnh: AFP. |
"Tôi không cho đây là lịch đấu hợp lý và không hiểu tại sao điều này lại xảy ra. Việc một đội bóng có quảng nghỉ dài bốn ngày chắc chắn khác hẳn với một đội bóng chỉ được nghỉ ngơi trong 48 tiếng đồng hồ rồi ra sân thi đấu tiếp".
Phương Minh