Chiến thắng 2-0 trước Malaysia không thực sự là một cuộc dạo chơi của Chelsea. |
Trong trận đấu tối thứ ba, Chelsea đã khởi đầu chậm rãi dưới cơn mưa tại sân Shah Alam, trước đội tuyển quốc gia Malaysia. Và sự đủng đỉnh đó đã suýt chút nữa khiến lưới của thủ môn Petr Cech phải rung lên sau hai phút bóng lăn, khi Bin Zainal thoát xuống bên sườn phải rồi tung cú sút chệch cột.
Malaysia có lẽ là đối thủ khó xơi nhất của thày trò HLV Scolari trong chuyến du đấu châu Á hè 2008, nhưng một khi tìm được sự gắn kết thì họ lại trở thành một Chelsea đích thực. Phút 14, Deco bắt vôlê tuyệt đẹp sau quả phạt góc của Lampard, song thủ môn Elias kịp thời vô hiệu hóa. Chuyên gia trấn thành này sau đó chỉ một phút tiếp tục chơi tốt khi cứu thua cho đội chủ nhà sau pha dứt điểm từ cự ly gần của Anelka, trước pha đón gọn cú sút chân trái của Essien.
Vậy nhưng, dù tài đến mấy thì Elias cũng phải chào thua trong pha mở tỷ số của Anelka, ở phút 26, sau tình huống dọn cỗ của Joe Cole giúp tiền đạo người Pháp thoát xuống rìa trái cấm địa.
Sang hiệp hai, HLV Scolari thực hiện tới 7 sự thay đổi nhưng Chelsea vẫn không để đối thủ có thêm bất cứ cơ hội nào. Ngược lại, Ashley Cole chẳng mất nhiều thời gian để chứng minh sự hiện diện trên sân, khi ấn định tỷ số 2-0 trong lúc phần lớn các cầu thủ Malaysia đang khiếu nại lỗi việt vị ở phút 53.
Sau chuyến du đấu châu Á thành công, đội bóng của tỷ phú Abramovich sẽ tới Moscow (Nga) để dự Railways Cup, trước khi về Anh chuẩn bị cho trận đấu tại vòng mở màn giải Ngoại hạng Anh vào ngày 17/8, gặp Portsmouth.
Thùy Dương