Tối thứ bảy, thử thách dành cho Real là chuyến làm khách trên sân của Hercules, đội mới trở lại Liga sau nhiều năm trôi dạt.
Mới đi lên từ các giải thấp hơn song Hercules đang đạt thành tích khá tốt, xếp ở vị trí 13 sau 2 trận thắng, 3 hòa và 3 thua. Trong số các trận này có chiến thắng trước Barca, Sevilla và hòa Villarreal.
Nelson Valdez trong màu áo tuyển Paraguay (bên trái). |
Nelson Valdez, tác giả của cả hai bàn trong trận Hercules thắng Barca 2-0 ở vòng hai Liga, tỏ ra không chút e dè khi nói về cuộc chiến với Real. Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình địa phương hôm qua, cựu tiền đạo người Paraguay của Borussia Dortmund nói: "Nếu chúng tôi đã thắng Barca, thì tại sao chúng tôi không thể lập lại kết quả đó trước Real. Tôi tôn trọng nhưng tôi không sợ Real.
Sau Barca, tôi sẽ được gặp phần còn lại của tuyển Tây Ban Nha trong màu áo Real. Tôi từng có một bàn thắng không được công nhận vào lưới thủ môn Casillas. Hy vọng chuyện đó sẽ không tái diễn".
Trong trận tứ kết World Cup 2010, Valdez sút tung lưới Tây Ban Nha, song bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị bất chấp băng quay lại cho thấy nó hợp lệ. David Villa ghi bàn quyết định để Tây Ban Nha đi tiếp.
Trên các đấu trường chính mùa này, Real chưa có trận thua nào. Họ đang dẫn đầu giải vô địch Tây Ban Nha với 20 điểm sau 8 trận.
Dự đoán La Liga có thưởng tại đây |
Thúy An