HLV Hiddink nhẹ nhàng ăn mừng cùng các học trò sau khi biết đã qua vòng loại một cách may mắn. |
Nga đã đánh bại Andorra 1-0 và đoạt "tấm giấy thông hành" tới vòng chung kết giải vô địch bóng đá châu Âu khi đồng thời Anh thất bại 2-3 trước Croatia, đội đã giành vé trước đó, ngay trên sân nhà Wembley.
Vị cựu HLV của ba đội tuyển Hà Lan, Hàn Quốc và Australia nói: "Tôi cảm thấy rất ngạc nhiên vì Anh đã không giành được một kết quả hòa tối thiểu (đủ để đoạt vé), dù Croatia là đội khá mạnh".
"Chúng tôi (Nga) đã hòa hai trận với Croatia. Đó là một đội bóng từng trải với nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm, nhưng tôi vẫn cảm thấy sửng sốt khi nghe tin họ chiến thắng".
"Tôi không xem trận đấu đó, nhưng để thủng lưới 3 bàn ngay tại Wembley thì quả là hơi nhiều đối với tuyển Anh".
Về số phận của HLV McClaren (đã bị liên đoàn bóng đá Anh sa thải sau thất bại), Guus Hiddink không bình luận nhiều. Ông nói: "Tôi không biết hậu quả gì sẽ xảy ra (với ông ấy). Nếu đội có một mục tiêu và mọi người cảm thấy thoải mái với kết quả đạt được thì ổn thôi. Nhưng nếu HLV phạm nhiều sai lầm dẫn tới hậu quả xấu thì đó lại là một chuyện khác".
Tháng trước, sau trận Nga thắng Anh 2-1 trên sân nhà - bước ngoặt dẫn tới cuộc lội ngược dòng của "chú gấu xứ sở bạch dương", nhà cầm quân người Hà Lan đã "mắng" McClaren rằng ông này khá "ngô nghê" khi đem thứ chiến thuật trẻ con để đối phó với ông.
Tập trung thi đấu với Andorra tối qua, song Hiddink cũng rất quan tâm tới kết quả trong trận diễn ra cùng giờ tại sân Wembley. Ông tiết lộ bản thân đã không biết việc Anh gỡ hòa 2-2 trong hiệp hai.
Lần thứ hai trong vòng hai năm, nhà cầm quân 61 tuổi đưa một đội bóng không được coi là mạnh (trước là Australia) "cập bến" một giải đấu lớn. |
Hiddink cho biết: "Có một số người đã cập nhật kết quả qua điện thoại. Tôi được biết khi tỷ số là 2-1, nhưng không ai báo cho tôi lúc Anh gỡ hòa 2-2. Lúc được báo 2-1, tôi đã nói rằng "đừng báo cho tôi biết nữa". Tôi muốn tập trung hoàn toàn vào trận đấu, song không thể ngăn được các cầu thủ và họ đều biết rõ".
Có lẽ vì quá để tâm tới trận đấu tại Wembley nên thay vì một kết quả "hủy diệt" trước Andorra, đội hiện xếp hạng 157 FIFA, các cầu thủ Nga chỉ giành chiến thắng tối thiểu với tỷ số 1-0.
Tiền đạo Dmitri Sychev ghi bàn quyết định trước giờ nghỉ giải lao khoảng 6 phút, bằng một cú đánh đầu. Khoảng thời gian còn lại, Nga bỏ lỡ chừng nửa tá cơ hội, trong đó có một quả phạt đền. Tuy nhiên, chiến thắng sít sao cũng đủ giúp thày trò HLV Guus Hiddink hơn Anh một điểm và đoạt vé dự Euro 2008.
Thùy Dương