Bộ trưởng Nguyễn Danh Thái (trái) bắt tay động viên các thành viên của ĐTQG Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hà. |
Chuyến thăm của Bộ trưởng Nguyễn Danh Thái là nguồn động viên lớn với các cầu thủ trước một trận đánh lớn như Asian Cup, khai mạc cuối tuần này. Trong cuộc trò chuyện tại Trung tâm Nhổn sáng nay, Bộ trưởng khẳng định: "Lọt vào vòng sơ loại cuối cùng của môn bóng đá Olympic 2008, cùng chiến thắng vang dội trước Jamaica và Bahrain đã cải thiện đáng kể hình ảnh của bóng đá Việt Nam trong mắt bạn bè châu lục. Đó là thành tích xuất sắc mà các cầu thủ phải coi đó là bước đệm tuyệt vời cho Asian Cup. Chúng ta cần phải duy trì và phát huy tinh thần quyết chiến, quyết thắng ở giải đấu số một châu lục mà Việt Nam đồng đăng cai".
HLV Riedl thay mặt cả đội cảm ơn sự khích lệ của Bộ trưởng và hứa: "Đội sẽ thi đấu hết mình, chiến đấu bằng tất cả tài năng và sức lực cho niềm tự hào Việt Nam. Các cầu thủ của tôi hiểu rằng, họ mặc chiếc áo đỏ trên người, đặt tay vào ngực hát quốc ca thì họ phải chiến đấu hết mình cho tổ quốc. Chúng tôi không dám hứa về một thành tích cụ thể nhưng các cầu thủ sẽ nỗ lực để không phải xấu hổ trước bạn bè, không phụ lòng tin yêu của người hâm mộ".
HLV Riedl lên kế hoạch bảo vệ các cầu thủ
5 ngày trước trận đầu ra quân (8/7, gặp UAE), nhà cầm quân người Áo đã thiết quân luật: cấm trại với tất cả các cầu thủ, bất cứ người nào rời Khách sạn mà không được phép đều bị kỷ luật, cầu thủ nào không có ý thức bảo vệ sức khoẻ như uống nước đá, thức khuya... sẽ bị phạt tiền... Chiều nay, toàn đội sẽ chuyển về đại bản doanh của 4 đội bảng B Asian Cup là khách sạn Sheraton, và lệnh giới nghiêm được giữ nguyên với tất cả các cầu thủ, không có bất cứ ngoại lệ nào.
HLV Riedl còn nhắc nhở các cầu thủ không chơi "rắn" trong những buổi tập để tránh những chấn thương không cần thiết. Trong pha va chạm có phần hơi mạnh sáng nay, giữa Huy Thái và Tấn Tài, nhà cầm quân người Áo đã nổi nóng với cầu thủ đội Thanh Hoá, dù Huy Thái không cố tình. Một pha tranh bóng giữa Công Vinh với Hùng Dũng ở nội dung thi đấu đối kháng cũng khiến HLV Riedl đứng ngồi không yên khi thấy tiền đạo số một của ĐTQG nằm quằn quại trên sân trong cơn đau đớn. Nhà cầm quân người Áo thường xuyên nhắc nhở các cầu thủ phải "giữ gìn" cho nhau. Điều này là hết sức dễ hiểu bởi ĐTQG Việt Nam vừa trải qua một cơn bão chấn thương và hầu hết các cầu thủ trụ cột đều mới trở lại khi vết đau vẫn chưa bình phục hoàn toàn.
Vòng chung kết Asian Cup 2007 diễn ra tại Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây là lần đầu tiên một giải đấu tầm cỡ châu lục cùng được đăng cai tại 4 nước. Lễ khai mạc và trận khai mạc diễn ra ngày 7/7/2007 tại Bangkok. Các trận bán kết diễn ra ngày 27/7/2007, tại Hà Nội và Kualar Lumpur (Malaysia). Trận chung kết tổ chức ở Jakarta (Indonesia) vào ngày 29/7. Mỗi quốc gia đồng đăng cai còn tổ chức một bảng đấu của vòng chung kết (gồm 16 đội), và một trận tứ kết. Các bảng đấu Bảng A: chủ nhà Thái Lan, Iraq, Oman, Australia. Bảng B: chủ nhà Việt Nam, Các tiểu Vương quốc Ảrập Thống nhất UAE (đương kim vô địch Cup Vùng Vịnh), Qatar (HC vàng ASIAD 2006), Nhật Bản (ĐKVĐ châu Á). Bảng C: chủ nhà Malaysia, Trung Quốc, Uzbekistan, Iran. Bảng D: chủ nhà Indonesia, Ảrập Xêut, Bahrain, Hàn Quốc. |
*Lịch đấu và truyền hình Asian Cup 2007 |
*HLV Metsu: 'Đội Việt Nam sẽ gây nhiều khó khăn cho UAE' |
*Đồng chủ nhà VN khó qua vòng bảng Cup châu Á 2007 |
Minh Hải