HLV Riedl. Ảnh: Minh Hải. |
Bước vào phòng họp báo với khuôn mặt buồn buồn, giống như hình ảnh các cầu thủ Việt Nam rời sân lên xe bus để về khách sạn, nhà cầm quân người Áo phát biểu: "Trước hết, xin chúc mừng đội Iraq, họ đã giành chiến thắng một cách xứng đáng và không có gì phải băn khoăn về thất bại của đội tuyển Việt Nam. Chúng ta đã trải qua 90 phút thi đấu mà không có lấy một cơ hội thực sự. Iraq mạnh mẽ và vượt trội về thể lực, thể hình đã không để cho đội Việt Nam một thời cơ nào để tiếp cận khung thành của họ. Thi đấu trong một thế trận như vậy, bàn thua có thể đến bất cứ lúc nào và chiến thắng đương nhiên thuộc vệ đội mạnh hơn".
"Thực ra, đội Việt Nam cũng có chút cơ hội ở cuối hiệp một và đầu hiệp hai nhưng sau khi Iraq ghi bàn thắng thứ hai thì trận đấu coi như đã kết thúc vì các cầu thủ Việt Nam chẳng có sức nữa. Kể từ đầu giải, chúng ta luôn phải chạm trán với những đối thủ mạnh. Đầu tiên là UAE, Qatar và Nhật Bản, rồi bây giờ là Iraq. Thể lực của các cầu thủ cũng cạn dần và dù rất cố gắng, chúng ta vẫn không có một cơ hội nào để thể hiện một cái gì đó. Nếu trận đấu này diễn ra trên sân Mỹ Đình, tôi không nghĩ rằng đội tuyển sẽ làm được một điều gì tốt hơn. Các cầu thủ Việt Nam đã nỗ lực hết mình rồi và đội yếu thì không phải lúc nào cũng gây được bất ngờ", HLV Riedl thừa nhận.
Các cầu thủ Việt Nam thua Iraq nhiều mặt, trừ tinh thần thi đấu. Ảnh: Minh Hải. |
Sau trận đấu này, HLV Riedl dự kiến sẽ bay về Áo trong 2 tuần để kiểm tra sức khoẻ sau khi ghép thận. Tuy nhiên, ông còn nhiều việc phải làm, nhất là với đội U23 dự vòng loại Olympic 2008 (sẽ tập trung trở lại đầu tháng 8). Trong khi đó, chiều chủ nhật, các cầu thủ Việt Nam sẽ về nước. Họ được nghỉ một vài ngày trước khi trở lại tập luyện cùng CLB hoặc lại tập trung đội U23, chuẩn bị cho vòng loại cuối cùng của Thế vận hội Bắc Kinh 2008.
CĐV Việt Nam sang Bangkok khá đông, nhưng chưa đủ hoành tráng như tại sân Mỹ Đình. Ảnh: Minh Hải. |
Còn HLV Vieira phát biểu: "Iraq đã may mắn khi ghi được bàn thắng từ rất sớm chứ nếu không, cũng chẳng thể nói điều gì sẽ xảy ra. Trong một số thời điểm, tôi phải thay đổi vài cầu thủ trong đội hình, khi đội Việt Nam tổ chức tấn công rất mạnh mẽ và tiền đạo Younis Mahmoud bị cô lập. Người hâm mộ Iraq không đặt mục tiêu cho đội, nhưng họ không bao giờ thoả mãn với những gì đạt được. Sau chiến thắng, họ lại muốn thêm chiến thắng và các cầu thủ thì luôn hưng phấn".
Minh Hải (từ Bangkok)